Khốn khổ vì bóng đá

ANTĐ - Cùng với World Cup, Euro luôn là sự kiện thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, nếu không tiết chế cảm xúc, những người dành tình yêu với môn thể thao vua này sẽ làm cho cuộc sống của mình bị đảo lộn, thậm chí mất việc.

Vợ con, công việc cũng ra rìa

“Bốn năm mới có một lần, chẳng mấy khi được xem những trận bóng đá hấp dẫn, bây giờ tất cả tình yêu của tôi chỉ dành cho trái bóng, những chuyện khác để tính sau...”, anh Nguyễn Huy Thắng, nhân viên thiết kế quảng cáo thể hiện sự hâm mộ của mình với bóng đá. Nhiều ngày nay, anh Thắng thường xuyên làm bạn với chiếc tivi, không bỏ lỡ một trận đấu nào, thậm chí anh tụ tập bạn bè đến nhà ăn nhậu, “chém gió”, la hét từ chập tối cho đến khi trận đấu kết thúc.

Và sáng nào anh cũng thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, bê trễ công việc. Mặc dù theo quy định của cơ quan, nhân viên phải có mặt ở văn phòng vào lúc 8h, nhưng từ khi trái bóng Euro bắt đầu lăn, anh Thắng thường xuyên đến cơ quan vào lúc 9h30. Bị vợ phàn nàn, nhắc nhở anh Thắng cũng không quan tâm. “Hôm nào chỉ có trận đấu lúc 23h thì còn đỡ, chứ trận 1h45 thì coi như tôi cũng thức cùng anh ấy trắng đêm. Nửa tháng nay, hôm nào tôi cũng phải đi làm trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi góp ý thì anh ấy lại gạt phắt đi, rồi bảo, 4 năm mới có một tháng bóng đá, có phải lúc nào muốn xem là được đâu”, chị Nga - vợ anh Thắng thở dài. 

Cùng có “tâm sự” mùa Euro, chị Hoàng Anh, ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm mới sinh con được hơn 1 tháng cũng phải đưa con về nhà ngoại ở vì không thể chịu được cảnh anh chồng vô tâm từ sau buổi tối khai mạc Euro cách đây gần 2 tuần. “Từ khi có Euro, tối nào cũng vậy, cứ đi làm về đến nhà là anh ấy lại vội vàng ăn uống tắm giặt rồi lặn một hơi đến nhà bạn để xem bóng đá đến tận sáng sớm hôm sau mới mò về. Con khóc, vợ giận cũng mặc. Nhiều hôm nằm ngủ anh ấy cũng mê sảng, rồi đập chân, đập tay thình thịch xuống giường khiến con bé đang ngủ tỉnh dậy khóc thét, tôi dỗ mãi không được...”, chị Hoàng Anh bức xúc.

Mới sáng sớm, anh Hoàng Long - Giám đốc nhân sự một công ty tư nhân đã nhận được khá nhiều tin nhắn và điện thoại xin phép nghỉ và tới muộn của nhân viên. Mặc dù họ không phải những thành phần bỏ bê công việc nhưng trăm nghìn lý do đưa ra, ai cũng có lý lẽ riêng, ai cũng có lý do thuyết phục nhưng nguyên nhân chính là do thức khuya xem bóng đá. Và để đối phó với mùa Euro, anh Long đã bổ sung thêm quy định mới: “Thời gian làm việc trong thời điểm Euro diễn ra sẽ muộn hơn bình thường. Tuy nhiên, nhân viên muốn đến muộn phải gọi điện thoại xin phép và ở lại làm thêm giờ. Những nhân viên không xin phép sẽ bị trừ 5% lương cho một lần nghỉ”, anh Long cho biết.

Mất việc cũng vì bóng đá

Tuấn Duy, vừa tốt nghiệp đại học và trúng tuyển vào vị trí lễ tân cho một khách sạn 5 sao. Trước khi mùa Euro diễn ra, Duy là một nhân viên khá chăm chỉ và được sếp đánh giá cao. Tuy nhiên, chỉ vì niềm đam mê với bóng đá mà Duy đã bị quản lý khách sạn cho nghỉ việc vì lý do đến muộn. Duy tâm sự: “Tuần trước, em đi làm muộn 2 tiếng. Lúc đầu sếp gọi em lên nhắc nhở, khiển trách và buộc em ký vào cam kết nếu đi muộn lần nữa sẽ bị nghỉ việc. Do thường xuyên thức đêm xem bóng đá nên em đã vi phạm cam kết. Vì đây là khách sạn 5 sao nên họ quản lý nhân viên rất nghiêm khắc, và dù đã “hết nước, hết cái” trình bày với sếp nhưng em vẫn buộc phải thôi việc...”. Tuy vậy, Duy cũng không quá buồn và cho biết chẳng cần vội vàng tìm công việc khác. “Ít nhất cũng để hết mùa Euro, đằng nào thì cũng nghỉ việc rồi. Để hai tuần nữa tìm việc cũng chưa muộn...”, Duy hồn nhiên.

Mới đây, Quốc Toản, nhân viên kế toán một công ty xây dựng cũng suýt bị mất việc vì nhầm lẫn số liệu trong bản quyết toán dự án khi trình lên sếp. “May mà sếp kiểm tra lại cẩn thận, chuyển đến đối tác thì công ty tôi sẽ bị thiệt hại to. Tuy nhiên, tôi vẫn bị sếp trừ 50% lương để cảnh cáo những người chểnh mảng công việc, nhất là công việc liên quan đến tiền nong, số liệu...”.  Phen cảnh cáo của giám đốc công ty nơi Toản làm việc dường như khiến nhiều người rút kinh nghiệm. “Dù có mệt mỏi tôi cũng chẳng dám xin nghỉ làm, đi muộn. Thậm chí, tôi còn uống 3 cốc cà phê mỗi ngày cho tỉnh táo”, Tuấn Hùng, nhân viên phòng IT chia sẻ.

Chị Trần Thùy Trang - chuyên viên tư vấn tâm lý tổng đài 1088 cho biết, gần 2 tuần nay, đường dây tư vấn đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của chị em phụ nữ, tâm sự về chuyện các ông chồng yêu bóng đá hơn yêu vợ con. Theo quan điểm của chị Trang, bóng đá là một môn thể thao lành mạnh. Tuy nhiên, cái gì quá đều không tốt, một người chồng đam mê bóng đá đến mức bỏ bê vợ con, khiến hạnh phúc gia đình bị chao đảo là điều không nên chút nào. Trong trường hợp này, các bà vợ nên tâm lý với sở thích của chồng, nhưng phải khéo léo để khuyên họ biết điều tiết thời gian, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là nên tiết chế cảm xúc để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc và gia đình mình.