Quán ăn đồ nướng và những nguy cơ hỏa hoạn

Quán ăn đồ nướng và những nguy cơ hỏa hoạn

ANTD.VN -Hàng trăm bếp than lửa trần trong một quán ăn đồ nướng hay những đống than hồng rực lửa ở đâu đó trong căn phòng để sẵn sàng tiếp lửa vào ổ bếp nướng là những nguy cơ hiện hữu xảy cháy lớn tại những cửa hàng kinh doanh đồ ăn nướng trực tiếp trên bếp than, bếp điện tại Hà Nội.
Cổ Ngư diễm lệ

Cổ Ngư diễm lệ

ANTĐ - Cổ Ngư là tên cũ của đường Thanh Niên. Đây là một con đường nhắm đến sự lãng mạn rất thơ và tình của Hà Nội. Tình chứ, càng thơ khi từ Cổ Ngư ngắm hồ Tây vào một chiều sương khói bảng lảng. Mặt hồ như xa vời, như không có thật với đôi tình nhân trên chiếc thuyền đôi mỏng mảnh. Chiếc thuyền của thi ca đã đi vào cổ tích. Đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch.
Thoát "vùng trũng" du lịch

Thoát "vùng trũng" du lịch

ANTĐ - Du lịch Việt Nam vốn đã quá nhàm chán với những “điệp khúc” như sản phẩm nghèo nàn, du khách “một đi không trở lại” nay xuất hiện thêm thực trạng đáng lo ngại: doanh nghiệp du lịch Việt “nối giáo” cho doanh nghiệp Trung Quốc đưa hướng dẫn viên “chui” vào thao túng, làm loạn thị trường.
Hội Minh Thề: "Dĩ công vi tư, trời đất đả tử"!

Hội Minh Thề: "Dĩ công vi tư, trời đất đả tử"!

ANTĐ -Sáng 21-2, lễ hội Minh Thề- một trong những lễ hội đặc biệt ở phía Bắc đã diễn ra tại cụm đền, chùa Hòa Liễu, với sự tham gia của người dân trong thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Theo truyền thống, lễ hội diễn ra vào sáng 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm nhằm tái dựng nghi lễ: Quan thề không tham nhũng của công, dân thề sống trung thực thẳng thắn.

Đốt lửa đón giao thừa

Thời khắc đón giao thừa ở một làng quê Việt

ANTĐ -Đêm giao thừa luôn là thời khắc mong đợi nhất của mọi người. Không chỉ vì đó là thời điểm chuyển giao giữa hai năm mà còn là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau chuẩn bị đón mừng năm mới.
Đất nước "Triệu voi" hút khách

Đất nước "Triệu voi" hút khách

ANTĐ - Du lịch đang ngày càng khẳng định vị thế của ngành “công nghiệp không khói” mũi nhọn ở đất nước Lào dù kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn.

Khách quốc tế giảm do "mùa vụ"

Khách quốc tế giảm do "mùa vụ"

ANTĐ - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9-2015 ước đạt 626.324 lượt, giảm 5,8% so với tháng 8-2015. 
Thái Lan tung chiêu kích cầu du lịch

Thái Lan tung chiêu kích cầu du lịch

ANTĐ - Thái Lan vừa thay đổi chính sách cấp thị thực (visa) để thu hút khách du lịch quốc tế trong bối cảnh vụ đánh bom chấn động vào đền Erawan ở Thủ đô Bangkok đã có những tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp không khói của nước này.
Hà Nội - một ngày mưa...

Hà Nội - một ngày mưa...

ANTĐ - Dưới cơn mưa tầm tã, những người phụ nữ vẫn tần tảo mưu sinh. Những con phố đông đúc người qua chợt vắng hoe. Du khách quốc tế hứng thú trải nghiệm ngày mưa Hà Nội, chậm rãi song cũng không kém phần thi vị...
Sẽ không ai trả lời...

Sẽ không ai trả lời...

ANTĐ -  Loanh quanh thì vẫn là chuyện hỏi thăm nhau về một kỳ nghỉ lễ khá dài. Ông có tham gia hưởng ứng lời mời “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” chứ, hay vứt tiền cho các nước láng giềng vốn đã giàu hơn mình?
“Mùa phong lưu” bên những cánh rừng trắng màu hoa trẩu

“Mùa phong lưu” bên những cánh rừng trắng màu hoa trẩu

ANTĐ -Người vùng cao vẫn nói với nhau rằng: “Đến chơi chợ tình mà không có bạn tình, không gặp bạn tình thì buồn lắm”. Họ có buồn hay không thì không rõ, nhưng tôi đi chợ tình thì vui, vui mà nhớ mãi những phiên chợ tình như thế.
Đến Lâm Hà xem “voi tắm thác”

Đến Lâm Hà xem “voi tắm thác”

ANTĐ -  Đến Lâm Đồng, thăm Đà Lạt, bên cạnh những rừng thông ngút ngàn xanh, những sớm mai bồng bềnh sương khói, những chiều lãng đãng với hoa, không ai lại bỏ lỡ cơ hội đi thăm những con thác đẹp nhất, lắng nghe trong tiếng thác những câu chuyện huyền thoại về tình yêu đôi lứa ở nơi mà tình yêu luôn gắn liền với tên gọi của một vùng đất, Đà Lạt thành phố tình yêu.

Chờ rét

Chờ rét

ANTĐ - Có ai lại chờ rét không nhỉ? 
Chốn du tiên phía sau đèo Sam Síp

Chốn du tiên phía sau đèo Sam Síp

ANTĐ - Nằm cách thành phố Sơn La chừng 80km, cách huyện lỵ Mường La hơn 40km với một nửa chặng là đường đất dân sinh, Đèo Sam Síp như một dải lụa màu nâu vắt qua đỉnh núi quanh năm mây phủ như muốn che giấu phía bên kia của nó, một “chốn du tiên” không vướng bụi trần, Mường Chiến.