
Tác phẩm sơn mài “Hoa gạo”
Với tên gọi “Mùa 2”, họa sĩ đã đưa người xem bước vào thế giới mộng ảo với những cô gái mớ ba mớ bảy e ấp, duyên dáng ẩn hiện trong lớp sơn mài. Và những ký ức tuổi thơ của một thời cùng chúng bạn đi úp nơm, úp cá cũng được anh chia sẻ qua những mảng miếng có sắc màu đối chọi, rực rỡ. Đặc biệt, hình ảnh của sen Việt đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong triển lãm với sự dày công tìm kiếm cách thức thể hiện. Từ tả thực cho đến cách điệu, tất cả đều được họa sĩ sử dụng triệt để kết hợp trong những gam màu biểu cảm. Triển lãm “Mùa 2” kéo dài đến hết ngày 8-3-2012.