Khoảnh khắc đặc biệt khi cha con người lính Công an Hà Nội gặp nhau trên quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đúng ngày 2-9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thời khắc 2 cha con người lính Công an Thủ đô gặp nhau ngay sát giờ diễu binh, diễu hành ở ngay quảng trường Ba Đình là khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa; là "món quà" quý giá nhất mang đầy màu sắc của hòa bình và viết lên câu chuyện tiếp nối hành trình nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân.
Trung tá Nguyễn Văn Bình (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) gặp con trai tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngay cạnh quảng trường Ba Đình lịch sử

Trung tá Nguyễn Văn Bình (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) gặp con trai tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngay cạnh quảng trường Ba Đình lịch sử

Tiếp bước cha trên quảng trường Ba Đình lịch sử

Gần đến sáng, tại chốt trực đảm bảo an ninh trật tự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Trung tá Nguyễn Văn Bình (Phó Đội trưởng Đội Chính trị, Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) vẫn liên tục đi các chốt trực để kiểm tra điều lệnh CAND. Dù bận rộn, ánh mắt của đồng chí thi thoảng lại hướng về phía đường Hoàng Hoa Thám, nơi tập kết các khối của lực lượng CAND.

Trung tá Bình chỉ về phía đầu đường Hoàng Hoa Thám giáp với Hùng Vương và nói đầy tự hào: “Đó là chỗ tập kết của khối An ninh nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh hôm nay. “Đồng chí” Nguyễn Quốc Hùng, con trai tôi, sinh viên năm thứ ba Học viện An ninh nhân dân vinh dự tham gia khối đó. Tôi đang mong chờ giây phút được gặp con trong những giờ phút lịch sử này. Đây là vinh dự đặc biệt của cha con tôi”.

Trung tá Bình chia sẻ thêm, đây là lần thứ ba con trai được vinh dự tham gia các khối diễu binh, diễu hành: “Lần thứ nhất cháu tham gia A70 – kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đó là tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. Với lần diễu binh lịch sử hôm nay, con tôi có được những vinh dự mà thời thanh niên sôi nổi không phải ai cũng có được.

Đó cũng là điều rất đáng tự hào. Càng ý nghĩa hơn khi 30 năm trước, tôi cũng từng được vinh dự được tham gia diễu binh, kỷ niệm Quốc khánh ở quảng trường Ba Đình. Thật xúc động biết bao, khi 30 năm sau, bước chân của cha lại được con tiếp nối…”.

Trung tá Nguyễn Văn Bình (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) gặp con trai tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngay cạnh quảng trường Ba Đình lịch sử

Trung tá Nguyễn Văn Bình (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) gặp con trai tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngay cạnh quảng trường Ba Đình lịch sử

Nhớ lại những kỷ niệm khó quên, Trung tá Bình cho biết, cả đời mình đã gắn bó với màu áo Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội với nhiều vị trí trực tiếp chiến đấu. Vì thế, tuổi thơ của con một cán bộ Cảnh sát cơ động thường ít được gặp cha…

“Tôi cũng thường hay tham gia bảo vệ các sự kiện lớn. Cháu Hùng từ nhỏ hay được mẹ cho đi xem để nhìn thấy bố. Xúc động lắm khi cứ hết chương trình, cháu lại chạy đến ôm chầm lấy bố. Những thiếu thốn ở một mặt nào đó không bằng hình ảnh người lính Công an Thủ đô phục vụ nhân dân.

Vì thế, từ bé cháu đã muốn trở thành người chiến sỹ CAND. Cháu đã nỗ lực thi đỗ Học viện An ninh nhân dân. Ngày biết kết quả, tôi mừng lắm, 2 bố con ôm nhau mà rơi nước mắt…”, Trung tá Bình nói.

Hơn 3h30 sáng 2-9, 2 cha con họ đã gặp nhau đầy cảm xúc ở ngay cạnh quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong vài phút tranh thủ ngắn ngủi, Trung tá Nguyễn Văn Bình cẩn thận chỉnh lại từ cầu vai đến quai mũ cho con và cũng chỉ hỏi được vài câu ngắn ngủi...

Nhìn con trai với những bước chân mạnh mẽ cùng đồng đội tiến vào quảng trường Ba Đình, Trung tá Bình nói với tôi: “Trước đây, có những câu chuyện cảm động về 2 cha con gặp nhau trên chiến trường. Ngày nay, màu hòa bình rực rỡ khắp nơi, cha con tôi gặp nhau ở đây thật vinh dự, cũng là câu chuyện nhỏ tiếp nối hành trình nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân…”.

Học viên Học viện An ninh nhân dân Nguyễn Quốc Hùng (thứ hai từ trái sang) cùng khối Nam sỹ quan An ninh nhân dân tiến vào quảng trường Ba Đình

Học viên Học viện An ninh nhân dân Nguyễn Quốc Hùng (thứ hai từ trái sang) cùng khối Nam sỹ quan An ninh nhân dân tiến vào quảng trường Ba Đình

Nguyện cống hiến cả đời cho sự bình yên của Thủ đô

Nói chuyện nhanh với tôi, với gương mặt đen sạm, rắn rỏi, Nguyễn Quốc Hùng cho biết, được tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa là vinh dự, tự hào, đồng thời vừa là trách nhiệm lớn lao mà không phải ai cũng có được.

Mặc dù những lúc tập luyện có lúc nắng, có lúc mưa, có lúc mệt mỏi nhưng Hùng không bao giờ bỏ cuộc mà cố gắng từng ngày từng giờ, trau dồi kiến thức, kỹ thuật động tác và ý chí, quyết tâm luyện tập để hướng về đại lễ, hướng về đất nước thân yêu.

Hùng cho biết thêm: “Tôi cũng được hậu thuẫn rất nhiều từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là những người thầy, người cô luôn động viên, giúp đỡ, chính những động lực ấy đã tiếp thêm sức mạnh và cổ vũ tinh thần để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Đặc biệt bố tôi luôn quan tâm, động viên.

Người “đồng chí” đặc biệt này của tôi luôn là hình mẫu hướng tới của tôi vì sự giản dị, không ngại khó khăn, hết mình vì công việc, yêu thương gia đình vô cùng. Tôi cũng nguyện trở thành người chiến sỹ CAND như thế, nguyện được cống hiến hết mình cho sự bình yên của Thủ đô như cha tôi và các đồng chí, đồng đội vẫn làm hàng ngày".

Nguyễn Quốc Hùng "luôn nhớ mình là con của một chiến sỹ Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội"

Nguyễn Quốc Hùng "luôn nhớ mình là con của một chiến sỹ Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội"

"Vinh dự hôm nay và cả những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ đã qua sẽ luôn là kim chỉ nam để tôi luôn nhớ là mình là con của một chiến sỹ Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội. Nhớ để mà phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, làm việc tốt hơn, phục vụ nhiều nhất có thể” - Hùng tâm sự.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa, Nguyễn Quốc Hùng sẽ tốt nghiệp chuyên ngành An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân. Hùng mong mỏi hơn bao giờ hết ngày đó để được chạy ngay về nhà và nói với người cha thân yêu: “Con đã trưởng thành, thưa “đồng chí” bố!”.

Hôm nay, phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa và niềm hân hoan của nhân dân, câu chuyện nhỏ của 2 cha con người lính Công an Hà Nội thật đẹp, thật bình dị và thật sự truyền cảm hứng.

Những bước chân các thế hệ sẽ mãi nối tiếp nhau như những khoảnh khắc mạnh mẽ, kiêu hùng của đoàn quân đi giữa lòng nhân dân...