“Khoảng tối” phía sau vụ bắt băng cướp thiếu niên ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những khuôn mặt non nớt, những ánh nhìn vô hồn và cả những nụ cười nhạt… đó là hình ảnh về băng cướp thiếu niên trên. Và "khoảng tối" phía sau vụ án này không phải ai cũng biết...

Những vụ cướp manh động

Rạng sáng 12-4, tại khu vực cầu vượt trên cao hướng từ Võ Chí Công đi Hoàng Quốc Việt, thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, anh Hoàng Văn Sinh, SN 2002, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội bất ngờ bị một nhóm thiếu niên chặn đầu, dùng 2 vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh đe dọa, đánh đập, lấy đi chiếc xe máy của nạn nhân.

Đêm 14-4, chỉ 2 ngày sau khi vụ cướp xe máy xảy ra tại quận Cầu Giấy, anh Nguyễn Hữu Thành, SN 1999, trú tại huyện Quốc Oai đã đến cơ quan công an trình báo việc bị một nhóm thanh thiếu niên chặn đầu trên Đại Lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Băng cướp thiếu niên gây ra 4 vụ cướp xe máy với tính chất manh động, táo tợn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Băng cướp thiếu niên gây ra 4 vụ cướp xe máy với tính chất manh động, táo tợn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Qua trình báo của anh Nguyễn Hữu Thành, trong lúc di chuyển thì bị nhóm đối tượng trên dùng một bóng đèn tuýp đập vào đầu. Nạn nhân dừng xe cũng là lúc băng cướp trên lao xuống dùng tay chân đánh đập, kéo người này xuống sườn dốc. Một trong số các đối tượng đã lấy gạch phang vào đầu anh Thành rồi cả bọn cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision cùng chiếc điện thoại iPhone 8 Plus của nạn nhân sau đó tẩu thoát.

Đến rạng sáng 21-4, hai vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự đã xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy, nạn nhân đều là các thanh niên điều khiển xe máy đi một mình.

Manh động, táo tợn, các vụ việc liên tiếp xảy ra khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Tóm gọn băng cướp thiếu niên

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Công an huyện Hoài Đức và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, rà dựng lên các ổ nhóm đối tượng nghi vấn.

Ngày 22-4, Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng cướp trên do Nguyễn Hữu Hưng, SN 2003, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu, cùng các đối tượng: Đàm Xuân Long, SN 2004, trú tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội; Đàm Xuân Huy, SN 2006, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Lê Quang Việt, SN 2002, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Hữu Tình, SN 2005 và Bùi Xuân Đức, SN 2006, cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Nguyễn Hữu Hưng - kẻ cầm đầu băng cướp thiếu niên

Nguyễn Hữu Hưng - kẻ cầm đầu băng cướp thiếu niên

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội làm rõ, ổ nhóm của Nguyễn Hữu Hưng đều bỏ học sớm, không có nghề nghiệp, thường xuyên bỏ nhà đi chơi game Internet.

Khoảng tháng 3-2022, thông qua những lần đi uống nước, các đối tượng quen biết và sau đó kết thân với nhau. Băng cướp này hay tụ tập tại quán game Internet ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Không có tiền ăn tiêu, Hưng liền rủ các đối tượng điều khiển xe máy đi lang thang trên các tuyến đường, khi phát hiện những thanh niên đi một mình, liền áp sát, chặn đánh, hoặc dùng hung khí đe dọa để cướp xe máy.

Tài sản cướp được, Hưng đăng lên một trang Fanpage có tên “Bán xe không giấy tờ”. Từ đây, một đối tượng có tên Facebook Hà “bé” hay Nguyễn Thanh Hà, SN 1998, trú tại xã Hồng Chân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã liên hệ mua lại xe của Hưng.

Hà “bé” làm nghề sơn, sửa chữa xe máy. Dù biết rất rõ những chiếc xe được rao bán đa phần là xe tang vật của các vụ án, nhưng nghĩ đến khoản lợi nhuận kiếm được, đối tượng sẵn sàng mua lại.

Tinh vi hơn, để tránh bị phát hiện, Nguyễn Thanh Hà không bán nguyên chiếc sang tay, mà “mổ” ra lấy linh kiện bán. Mỗi chiếc xe, Hà chỉ phải trả từ 4.900.000 - 5.000.000 đồng.

Từ lời khai của Nguyễn Thanh Hà, ngày 23-4, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiếp tục bắt giữ đối tượng thứ 9, có liên quan đến băng cướp thiếu niên là Trần Hữu Đạt, SN 1990, trú tại phường Lộc Vượng, tỉnh Nam Định, hiện đang ở tại số 15 ngách 31/40, phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, thu giữ 75 xe máy. Theo đó, Đạt làm nghề mua bán xe máy tự do. Tất cả số xe máy của Đạt đều không có giấy tờ mua bán, nguồn gốc bất minh. Do vậy, Phòng CSHS đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ hành vi của Đạt.

“Khoảng tối” đằng sau những vụ cướp táo tợn

Chỉ huy Đội Điều tra trọng án - Phòng CSHS , CATP Hà Nội cho biết, băng cướp thiếu niên này tuổi đời còn rất trẻ nên nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế. Thêm vào đó, ở độ tuổi này rất dễ sa đà vào chơi bời, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột, cho đến khi bị bắt thậm chí còn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội ở lứa tuổi thanh thiếu niên của băng cướp này chính là mối quan hệ gia đình phức tạp. Nguyễn Hữu Hưng - kẻ cầm đầu băng cướp khai, nhà có ba chị em, nhưng chỉ có mẹ là thỉnh thoảng hỏi han, còn bố thì hầu như không quan tâm.

Đa số các đối tượng trong băng cướp thiếu niên đều lớn lên trong một gia đình không có sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của gia đình

Đa số các đối tượng trong băng cướp thiếu niên đều lớn lên trong một gia đình không có sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của gia đình

“Vì cháu vừa lỳ vừa nghịch nên bố cháu ghét và không quan tâm gì đến cháu. Mẹ cháu thì bận đi chợ bán hàng nên cháu tự do đi đâu thì đi, về nhà lúc nào cũng được, kể cả không về cũng không ai hỏi…” - Hưng nói.

Còn Lê Quang Việt thì khai rằng, bố mẹ đã ly hôn, Việt ở với bố. Nhưng từ năm ngoái bố đã lấy vợ mới. Bản thân Việt hiếm khi nói chuyện với mẹ kế vì không hợp. Có lẽ vì vậy mà đứa trẻ này chán chường, bỏ đi chơi game Internet và tụ tập với đám bạn xấu, để xảy ra sự việc đau lòng về sau.

“Tất cả những đối tượng trong ổ nhóm này đều có một gia đình không hoàn hảo. Sự vô tâm của cha mẹ đã khiến chúng học hành sa sút, rồi bỏ học. Không được quan tâm, giáo dục, chăm sóc, các đối tượng liền tìm tới những quán game Internet để giải trí và ở đó qua ngày. Khi không có tiền thì rủ nhau đi cướp…” - Đại diện Phòng CSHS phân tích.

Khi nói về gia đình, Nguyễn Hữu Hưng - kẻ cầm đầu băng cướp thiếu niên bỗng bật khóc

Khi nói về gia đình, Nguyễn Hữu Hưng - kẻ cầm đầu băng cướp thiếu niên bỗng bật khóc

Những khuôn mặt non nớt, những ánh nhìn vô hồn và cả những nụ cười nhạt… đó là hình ảnh về băng cướp thiếu niên trên. Liệu có phải chính sự vô tâm, đổ vỡ của gia đình trở thành “khoảng tối” trong cuộc đời mỗi đứa trẻ này, đẩy chúng sa vào con đường tội lỗi?! Và cha mẹ chúng có phải chịu trách nhiệm khi sinh con ra mà biến con thành gánh nặng của xã hội?!

Cơ quan công an cảnh báo

Từ vụ án trên, Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo người dân không nên đi một mình vào ban đêm ở những cũng đường vắng; không nên mang theo tài sản có giá trị như túi xách, dây chuyền, điện thoại đắt tiền, tránh để tội phạm nảy lòng tham mà ra tay gây hậu quả khó lường;

Đặc biệt, cơ quan công an mong muốn các gia đình, nhà trường hãy chủ động quan tâm tới con em, nhất là các cháu ở lứa tuổi dậy thì, có những thay đổi về nhận thức, suy nghĩ, hành động.

“Không phải cho con tiền để mua sắm, để học thêm, hay đưa con vào các trường học tốt đã là quan tâm con. Trẻ em cần nhất là sự gần gũi về tình cảm, để các cháu hiểu được ý nghĩa của hai chữ “gia đình”, từ đó bồi đắp lên tình yêu, lòng dũng cảm, bản lĩnh kiên cường đương đầu với khó khăn, vất vả… Có như vậy các cháu mới trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội” - Đại diện Phòng CSHS nói thêm.