Khoảng lặng mùa World Cup

ANTĐ - 4 năm trước tại World Cup 2010, V-League chứng kiến cảnh nhiều cầu thủ “bỗng nhiên mất tích”.

Được nhắc đến nhiều nhất là Trần Công Danh. Cầu thủ quê An Giang đầu quân cho CLB Hòa Phát Hà Nội với số tiền lót tay hàng tỷ đồng nhưng chỉ sau một tháng World Cup đã nợ nần chồng chất. Hết World Cup cũng là lúc Trần Công Danh mất tích vì bị “chủ nợ” săn đuổi, giang hồ đến tận khu tập của CLB săn lùng. Trong quá trình tìm hiểu, lãnh đạo CLB Hòa Phát Hà Nội còn biết thêm cầu thủ này vốn là tay cá độ “khét tiếng” từ khi còn thi đấu ở quê và có lần còn trốn đội An Giang sang Campuchia đánh bạc. Sau thời gian dài bỏ trốn, Công Danh xuất hiện trở lại và gõ cửa nhiều đội bóng để xin được tiếp tục ra sân nhưng không CLB nào dung nạp. Và bây giờ, không ai biết Trần Công Danh ở đâu, làm gì. Ngoài Trần Công Danh được nhắc đến ở trên, giới cầu thủ   V-League vẫn rỉ tai nhau chuyện một cựu trung vệ xuất sắc của ĐTQG phải bán nhà, bán xe, lang bạt hết CLB này đến đội bóng khác. Tất cả chỉ vì đam mê trò cá độ, đỏ đen.

Chuyện cầu thủ thua độ bóng đá quốc tế nên làm độ bóng đá trong nước và chắc ăn nhất là trận đấu có mình đá để gỡ, vẫn (được cho là) tồn tại ở V-League. Và cứ sau mỗi mùa World Cup, V-League lại xuất hiện những trận đấu “bất thường”. Thực tế lãnh đạo nhiều đội bóng đã phải kỷ luật nội bộ để trừng phạt nhưng đáng buồn là không ai dám công bố cầu thủ của mình có cá độ, làm độ vì sợ ảnh hưởng uy tín đội bóng, mất tài trợ. Chuyện cầu thủ cá độ, làm độ như thứ bệnh dịch ngày càng có đất sinh sôi khi các trận đấu V-League đã được cập nhật lên nhiều trang cá cược quốc tế. Trong khi nhiều nhà cầm quân và những nhà chuyên môn hiểu được dịch đấy thì ban tổ chức cứ dựa vào con số bàn thắng tăng mà phán các giải, các trận bóng đá Việt Nam ngày càng hay hơn, kịch tính hơn, đặc biệt với những bàn thắng bất ngờ ở cuối trận.

Giữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, V-League 2014 vẫn khiến người ta chú ý khi có tới 41 bàn thắng được ghi chỉ trong vỏn vẹn 6 trận đấu của vòng 19 – vòng đấu cuối cùng trước khi giải tạm nghỉ từ ngày 23-6 đến 6-7 để “nhường chỗ” cho World Cup. Hai tuần tạm nghỉ sẽ là khoảng lặng khiến cả V-League hoang mang, lo lắng!