Khổ vì cầu sập

(ANTĐ) - Gần 1 tháng nay, trên 200 hộ dân sống ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội) sống trong cảnh đi lại bất tiện vì sự tắc trách của cơ quan chức năng. Cầu Đồng Hoàng, cây cầu huyết mạch nối hơn 200 hộ dân với các phường, xã lân cận đã bị sập nhiều ngày nay. Dù nhiều kiến nghị đã được gửi đi, nhưng đến nay cầu sập vẫn nằm đấy.

Khổ vì cầu sập

(ANTĐ) - Gần 1 tháng nay, trên 200 hộ dân sống ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội) sống trong cảnh đi lại bất tiện vì sự tắc trách của cơ quan chức năng. Cầu Đồng Hoàng, cây cầu huyết mạch nối hơn 200 hộ dân với các phường, xã lân cận đã bị sập nhiều ngày nay. Dù nhiều kiến nghị đã được gửi đi, nhưng đến nay cầu sập vẫn nằm đấy.

Lớp học “dã chiến” hình thành

Cầu Đồng Hoàng nằm chờ cơ quan chức năng
Cầu Đồng Hoàng nằm chờ cơ quan chức năng

Nằm cách biệt ở bên kia sông Đáy, tổ dân phố 18 của phường Đồng Mai có 218 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu, song 100% số hộ là sản xuất nông nghiệp, đời sống khó khăn. Điều đáng nói, gần 1.000 nhân khẩu này muốn sang trung tâm phường chỉ có con đường duy nhất là qua cầu Đồng Hoàng. Mặc dù đây chỉ là cây cầu tạm bắc qua sông Đáy (rộng 1,5m, dài 39m), được làm rất sơ sài từ những năm 1980 nhưng là tuyến giao thông huyết mạch của toàn tổ dân phố. Cũng bởi được làm từ lâu nên cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù mỗi khi qua cầu, ít người dám ngồi trên xe vì cầu lắc lư rất mạnh, hầu hết phải xuống dắt xe, nhưng nếu không qua cầu thì phải đi đường vòng.

Cầu sập khiến cuộc sống của hơn 200 hộ dân nơi đây bị đảo lộn. Đi lại bất tiện, mọi hoạt động buôn bán, giao thương với bên ngoài cũng đình trệ. Hiện tại, người dân ở tổ dân phố 18 phải đi đường vòng qua cầu Mai Lĩnh mới đến được trung tâm phường. Như vậy, đi đường vòng sẽ xa mất gần 5km so với đi qua cầu Đồng Hoàng. Chị Nguyễn Thị Tươi nhẩm tính, phải đưa nông sản đi bán ở chợ của phường, đã gần 1 tháng nay kể từ khi cầu sập, mỗi ngày vợ chồng chị phải đi thêm 20km đường. Cực nhất là hơn 100 học sinh khối THCS ngày ngày phải đạp xe đường vòng để đến trường. Ông Nguyễn Văn Ơn, tổ trưởng tổ dân phố 18, cho biết, kể từ ngày cầu sập, khối học sinh tiểu học do các cháu còn nhỏ, nhà trường đã gửi giáo viên sang tổ dân phố, mở lớp học tạm tại nhà văn hóa để các cháu đỡ phải đi xa.

Chờ đến bao giờ?

Theo lãnh đạo phường Đồng Mai, ngay sau khi cầu sập, UBND phường Đồng Mai đã có văn bản gửi UBND quận đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu tạm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh tới trường học tập. Đồng thời, xã cũng đã tổ chức thông báo rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh của phường để mọi người dân được biết; dựng rào chắn và treo biển báo cầu sập ở 2 đầu cầu, cử người canh gác 24/24h.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Ngọc - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Đồng Mai, phòng đã cử cán bộ xuống hiện trường đánh giá mức độ hư hỏng của cầu. UBND quận cũng đã có văn bản gửi Sở GT-VT Hà Nội đề nghị xử lý, sửa chữa lại cầu phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian lập dự án và tổ chức thực hiện xây dựng cầu Đồng Hoàng mới.

Cây cầu là tuyến giao thông huyết mạch giúp hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố 18 duy trì các hoạt động thường ngày. Nhưng nay, dường như họ đang bị cách ly với các hoạt động bên ngoài. Trong khi hàng trăm hộ dân vẫn ngày ngày ngóng chờ việc tu sửa cây cầu thì các ngành chức năng vẫn đủng đỉnh, chưa có động tĩnh gì.

Ngân Tuyền