Khó mọc mũi sủi tăm

ANTĐ - Bác thích giàu có hay nghèo khó?

- Tết nhất ăn lắm bánh chưng nên hình như đầu óc bác có vấn đề. Ai chẳng thích giàu, ai chẳng thích ăn sung mặc sướng.

- Vậy mà ở nhiều địa phương người ta lại đang đua nhau phấn đấu để trở thành hộ nghèo đấy.

- Làm gì có chuyện đó, tôi chẳng tin. Ai lại muốn gia đình mình trở lại cái thời khố rách áo ôm bao giờ.

- Bác không biết nhiều gia đình đã phải hối lộ chính quyền địa phương để được coi là hộ nghèo à?

- Thật thế sao? Chắc những hộ này thích trở thành hộ nghèo để khỏi ăn nhiều cá thịt, mầm mống của béo phì, ung thư, tiểu đường đấy mà.

- Họ chỉ muốn được chứng nhận là hộ nghèo chứ không thích nghèo.

- Lạ nhỉ, chắc họ làm thế để trộm cắp không để ý, quấy nhiễu. Khổ thế đấy, có mấy đồng bạc là lại lo ngay ngáy. Cứ làm anh nhà nghèo đêm đến cửa mở toang hoác, lên giường là ngáy te te, cũng sướng.

- Không phải, nhiều người chạy vạy cái giấy xác nhận hộ nghèo để được vay vốn không lãi suất, được miễn giảm thuế, không phải nộp các khoản công ích, thậm chí khéo lo lót còn được chính quyền địa phương cấp đất làm nhà cho, sướng đủ đường.

- Thì ra là vậy. Thảo nào mà gần đây xuất hiện lắm người “nghèo” chỉ lo ăn nhậu, tối ngày tính toán lô đề, không chịu làm ăn gì. Đi đến đâu tôi cũng thấy nhan nhản hộ nghèo, họ hàng, con cháu của đám quan chức bác ạ.

- Ai cũng vậy thì đất nước làm sao mà mọc mũi sủi tăm được cơ chứ (thở dài).