Khó bịt được kẽ hở

ANTĐ - Chỉ trong hơn 10 ngày cuối tháng 11, mỗi ngày có xấp xỉ trên 1 vạn người dân mình xếp hàng dài hơn 1 cây số để chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sang Trung Quốc.

- Bây giờ đâu phải mùa du lịch cao điểm mà người dân rủ nhau đi đông thế?

- Đây là mùa bên họ xả hàng vô tội vạ, còn bên ta lại rơi vào thời điểm tranh thủ đánh hàng lo mùa mua sắm dịp tết.

- Lâu nay chỉ thấy cảnh ô tô tải xếp hàng rồng rắn hàng chục cây số ở cửa khẩu, chầu chực chở nông sản sang bên kia biên giới, chứ cảnh này thì chưa thấy bao giờ.

- Thì cơ quan chức năng bịt hết “lỗ hổng” tuồn hàng lậu, đành dùng cách này thôi. Hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy, đến nghẹt thở; ngất xỉu… đúng là cám cảnh. Nhiều người huy động cả người già, trẻ con, học sinh sang Trung Quốc xách hàng thuê, bỏ rẻ mỗi ngày cũng kiếm được 5-6 trăm nghìn đồng.

- Kiếm tiền dễ như thế, lại không vi phạm pháp luật thì ai chẳng ham lao vào bất chấp tất cả.

- Ai bảo ông là không vi phạm? Nghe nói, cư dân có đường biên với Trung Quốc được cấp sổ thông hành màu xanh – mua hàng xách tay trị giá không quá 2 triệu đồng, còn sổ màu nâu chỉ được đi du lịch, tham quan. Song vì hám lợi nên “nâu” cũng trà trộn biến thành “xanh”.

- Thế nghĩa là kẽ hở biên mậu bịt chỗ này lại hổng ra chỗ khác à?