Khi vợ “trót dại” với “người cũ”
(ANTĐ) - Câu hỏi: Sau khi kết hôn, tôi cay đắng khi vợ tôi thú nhận về việc “trót dại” quan hệ với bạn trai khi còn học lớp 12. Lúc đó, tôi đã cho qua và thông cảm với cô ấy. Nhưng càng ngày tôi càng thấy khổ tâm và đau đớn khi nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ tôi không biết phải đối diện như thế nào với cô ấy và chính bản thân mình nữa. Cảm giác của một thằng con trai phải “ăn đồ thừa” khiến tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi không biết phải làm thế nào để loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Vũ Hoàng Minh
(Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội)
Hoàng Minh thân mến!
Với từng độ tuổi con người có cách ứng xử khác nhau. Cách ứng xử văn hóa của những người trẻ tuổi thường cởi mở, phóng khoáng hơn người đi trước. Hai người chỉ có thể yêu nhau khi họ tìm thấy sự đồng điệu, và có thể làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Và trong tình yêu, thuộc tính quan trọng nhất là lòng vị tha. Con người không có ai hoàn thiện, ai cũng trải qua những sai lầm, vấp váp, thậm chí cả sự đổ vỡ. Tình yêu thực sự đòi hỏi một sự minh bạch, sòng phẳng, rõ ràng và không giấu giếm.
Vợ bạn đã thổ lộ hết những chuyện thầm kín, khó nói của cô ấy, chứng tỏ cô ấy rất dũng cảm, có lòng tự trọng và yêu bạn chân thành. Nếu bạn cứ cố chấp để tự dằn vặt mình với suy nghĩ mình là người đến sau, “ăn đồ thừa” của người khác là bạn chưa yêu thực sự, chỉ biết yêu chính bản thân mình. Bởi yêu không phải là sự sở hữu, độc quyền. Bạn nên tự hào và sẵn sàng đón nhận cô ấy như một cơ hội tốt nhất đối với mình, bạn may mắn khi đã có được tình yêu của cô ấy. Chúc bạn nhanh chóng có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình
Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam