Khi “ông trùm” đang thiu thiu ngủ...

ANTĐ - Có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, sau khi ra tù, Trần Đắc Dư (SN 1966), trú tại đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng vẫn đeo đuổi việc gieo rắc “cái chết trắng” với thủ đoạn tinh vi và số lượng cực lớn.

Trần Đắc Dư và tang vật vụ án

Trung tuần tháng 2-2014, Công an Hải Phòng xác định nguồn tin về manh mối đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy “đá” từ Trung Quốc đưa sang TP Móng Cái (Quảng Ninh), rồi về Hải Phòng, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Trách nhiệm điều tra, xử lý nguồn tin được Ban Giám đốc Công an Hải Phòng giao cho Phòng CSĐT tội phạm ma túy. “Do tính chất “mở” của nguồn tin, Công an Hải Phòng đã đề nghị sự phối hợp của Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Hải quan thành phố”, một thành viên ban chuyên án cho biết.

 Từng bước điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Đắc Dư. Đối tượng này có 1 tiền án 8 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy. Ra tù từ tháng 8-2013, Dư thường xuyên vắng nhà, có biểu hiện cấu kết với những đối tượng ma túy ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, thiết lập đường dây phân phối ma túy tổng hợp.

Đầu tháng 3, ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng, các đối tượng trong đường dây buôn bán, phân phối ma túy “đá”, mà trực tiếp sẽ do Trần Đắc Dư thực hiện, đang chuẩn bị chuyến hàng lớn ngay tại Hải Phòng. Toàn bộ di biến động của “ông trùm” Trần Đắc Dư bị trinh sát bám sát hàng ngày, hàng giờ. Tối 6-3, “ông trùm” xuất hiện ở bến xe khách Móng Cái. Lòng vòng ở bến xe hơn 1 tiếng đồng hồ, thậm chí đã lên xe tuyến Móng Cái – Hải Phòng yên vị được vài phút, rồi Dư lại xuống, chuyển sang xe Móng Cái - Lương Yên (Hà Nội). Toàn bộ tiểu xảo của “ông trùm” được ban chuyên án giám sát chặt chẽ, ngay cả khi đối tượng chuyển sang xe khách tuyến Móng Cái - Nam Định, trên lộ trình phải rẽ qua Hải Phòng. 

Rạng sáng 7-3, khi chiếc xe khách chở Trần Đắc Dư dừng ở ngã tư Quán Toan, nằm trên QL10, các mũi trinh sát bất ngờ ập lên xe, bao vây gọn ghẽ và kiểm tra hành lý của “ông trùm” khi đang thiu thiu ngủ. Trong hàng lý, Dư mang theo có 4 túi nilon lớn giấu trong vỏ gói kẹo, đựng các tinh thể bột màu trắng, tổng trọng lượng 1,98kg. Số tinh thể này qua giám định đều là ma túy “đá” (Methamphetamine). Ước tính giá giao dịch “đen” trên thị trường của số ma túy này hơn 1,6 tỷ đồng. Bước đầu, Trần Đắc Dư khai nhận mua số ma túy “đá” trên tại Trung Quốc, sau đó chuyển “hàng” về Việt Nam qua biên giới Móng Cái. Ý đồ của Dư khi về đến Hải Phòng, số ma túy “đá” sẽ tiếp tục được xé lẻ đến các “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố và ngay tại Hải Phòng. Dư khai, có nhiều đàn em, nhưng mỗi khi đánh “hàng”, Dư thường hoạt động độc lập và giữ kín hành trình, để tránh bị lộ…