Khi người thua cuộc vẫn làm…vua!

ANTĐ - Với các HLV, đặc biệt là trong môn bóng đá, việc nay đi, mai ở là chuyện thường tình. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, khi người thua cuộc vẫn làm vua.

Khi người thua cuộc vẫn làm…vua! ảnh 1Mourinho vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng các CĐV

Ngày 17-12, làng bóng đá chấn động trước tin Chelsea sa thải HLV Jose Mourinho. Sau hơn một lần trì hoãn, cuối cùng chủ sở hữu Roman Abramovich đã phải đưa ra phán quyết cuối cùng. Dù vậy, chủ đề về Mourinho sẽ không bao giờ kết thúc tại Stamford Bridge. Không phải tự nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha được ví von với biệt danh “Người đặc biệt”. Ông không chỉ khác các HLV khác tại Chelsea ở thành tích, triết lý bóng đá mà còn cả trong phong cách sống. Đó là lý do vì sao “ngọn lửa” Mourinho vẫn cháy mãi ở phía Tây thành London, dù ông không còn xuất hiện ở đó.

Ngày 19-12, Chelsea dễ dàng đánh bại Sunderland 3-1 để trở lại chiến thắng tại Premier League. Đây là một thông tin đáng vui mừng sau cuộc khủng hoảng kéo dài tại London, nhưng nó lại được nhắc đến khá hạn chế. Thay vào đó, tên tuổi và hình ảnh của Mourinho tràn ngập Stamford Bridge. Thông điệp đáng chú ý nhất mà giới hâm mộ gửi đến chủ sở hữu của The Blues: “Abramovich, chúng tôi không quan tâm tới việc ông sẽ mang ai (HLV) về đây. Jose là tốt nhất”.

Trái với điều đó, có rất ít CĐV bày tỏ sự ủng hộ đối với HLV tại M.U. So với Chelsea, Quỷ đỏ vẫn có một vị trí đáng mơ ước, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng trước lúc bước vào loạt trận cuối tuần qua, nghĩa là chỉ cách một khoảng rất ngắn để có thể chạy đua chức vô địch. Có điều, Louis van Gaal không có được sự ủng hộ của CĐV như Mourinho. Sau thất bại muối mặt trong cuộc tiếp đón Norwich (1-2), các CĐV thậm chí còn kêu gọi Ban lãnh đạo CLB sa thải chiến lược gia người Hà Lan.

Từ Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid rồi triều đại lần thứ hai tại Stamford Bridge, Mourinho đã gây dựng hình ảnh là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử. Không chỉ những người hâm mộ của The Blues mới ủng hộ Mourinho, mà ngay cả những đối thủ, trong đó có những cái tên đáng kính như Sir Alex Ferguson cũng phải thừa nhận tài năng của “Người đặc biệt”. Lúc này, Mourinho đã bị sa thải, còn Van Gaal đang tại vị, nhưng chưa biết ai khổ hơn ai.