Khi giám khảo “thiếu tài, thừa tật”

ANTĐ - Dư luận mới đây lại được phen xôn xao khi hay tin một ca sĩ chuyển giới có giọng hát vào loại trung bình được mời làm giám khảo một cuộc thi hát, còn một cô diễn viên khác “ít tài, nhiều tật” từng bị cấm diễn toàn quốc vì ăn mặc trái thuần phong mỹ tục lại chễm chệ “cầm cân nảy mực” ở một sân chơi tìm kiếm “Ngôi sao mới”.

Hương Giang Idol được nhiều người biết đến không phải từ giọng hát

Hai vị giám khảo được nhắc đến ở trên là ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol và nữ diễn viên có biệt danh “cô gái hư hỏng” Angela Phương Trinh. Khỏi cần phải nói ai cũng biết mức độ nổi tiếng của hai nhân vật này tỉ lệ thuận với tai tiếng và tỷ lệ nghịch với tài năng thế nào. Ấy vậy mà thật lạ, cả hai lại được trao trọng trách tìm ra những tài năng cho làng nhạc Việt. Chuyện thật mà cứ ngỡ như đùa!

Với Hương Giang Idol, có lẽ nhiều người từng theo dõi cuôc thi “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam” cách đây hai năm, thật ra Hương Giang chỉ là một thí sinh có giọng hát  bình thường, nếu không muốn nói là chẳng có gì nổi trội ngoài việc gây chú ý với mọi người bằng cách công khai chuyện mình là người chuyển giới. Bởi vậy nên chẳng có gì lạ khi việc cô gái này được mời chấm chọn tại một cuộc thi hát dù nhỏ cũng khiến nhiều người bất bình. Cả khi nữ ca sĩ chuyển giới này quả quyết rằng cô biết nghe nhạc, biết ai hát hay, hát dở, mà nếu cần thể hiện một bài hát trong đêm chung kết cho xứng tầm giám khảo thì cô cũng làm được, và chọn ai xứng đáng nhất cô cũng làm được (?!). Nhưng không hiểu với một người mới đi hát và hát không hay, không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, lại thiếu kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu sẽ chấm chọn kiểu gì để tìm ra những tài năng cho âm nhạc nước nhà?

Angela Phương Trinh liên tục gây tai tiếng bởi phát ngôn và cách  ăn mặc

Đúng là chiếc ghế giám khảo tại các sân chơi ca nhạc từ trước đến nay vẫn dành cho người nổi tiếng, nhưng nổi tiếng phải đi kèm với tài năng, chứ nổi tiếng nhờ những tai tiếng thì đúng là thảm họa, nhất là khi cô ca sĩ này khẳng định cô sẽ không vì những lời xì xào của mọi người mà bỏ chiếc ghế này, vì đây là công việc của cô, là nguồn lợi nuôi sống cô hàng ngày. Thế cũng đủ hiểu người đẹp chuyển giới này ngồi “ghế nóng” vì điều gì. Còn phía nhà tổ chức thì rõ rồi, họ quá lãi. Lãi do thay vì bỏ ra số tiền khổng lồ để mời những ca sĩ “ngôi sao” hạng A làm giám khảo thì chỉ phải bỏ ra “cát sê” vừa phải để mời những ngôi sao chưa được xếp hạng. Lãi vì bản thân sự xuất hiện gây “sốc” đó cũng đủ sức để một cuộc thi nhỏ nhận được sự tò mò lớn. 

Riêng về Angela Phương Trinh, không biết nên gọi cô nàng “lắm chiêu” này là gì vì lâu lắm rồi cô gái này không đóng phim, cũng không có hoạt động nghệ thuật gì nổi bật ngoài những hành động phản cảm và phát ngôn gây “sốc” khiến mọi người bất bình. Cô gái này thậm chí còn sở hữu một lượng “anti-fan” khổng lồ và có biệt danh “gái hư” trong showbiz Việt. Ấy thế mà sắp tới đây Angela Phương Trinh lại trở thành giám khảo của một cuộc thi tìm kiếm thế hệ hotboy, hotgirl mới điển hình về cả tính cách lẫn tài năng cho showbiz Việt thay vì những danh xưng tự phong như trước. Dù chỉ là một cuộc thi có tính chất “ao làng” do một trang web đứng ra tổ chức song sự xuất hiện của Angela Phương Trinh với mác giám khảo khiến nhiều người không khỏi tức giận. Chẳng cần phải thi thố làm gì cũng có thể tiên liệu, với sự chấm chọn của một giám khảo như Angela Phương Trinh thì các chàng trai, cô gái nóng bỏng bước ra từ cuộc thi này sẽ thế nào. Vì kiểu gì Angela Phương Trinh với kinh nghiệm của mình cũng sẽ chỉ dẫn cho các tài năng trẻ cách  để trở nên nổi tiếng bằng mọi giá. Mà kể cả không chỉ dẫn thì tấm gương xấu xí của Angle Phương Trinh cũng đủ để các bạn trẻ bước ra từ cuộc thi này soi vào mà bắt chước. 

Với việc chọn những người như Hương Giang Idol hay Angela Phương Trinh ngồi “ghế nóng”, ý đồ của những người tổ chức các cuộc thi kiểu như trên đã rõ mười mươi. Họ chẳng quan tâm xem sẽ tìm ra những tài năng âm nhạc thế nào, những ngôi sao thực thụ ra sao. Thứ mà họ cần là sự chú ý của mọi người, là lời lãi từ việc sản xuất chương trình. Và với ý đồ đó, lẽ ra những cuộc thi này không nên được cấp phép tổ chức. Hoặc đã đến lúc cơ quan quản lý văn hóa cần có thêm quy định cấm những người thiếu tài mà thừa tật ngồi ghế giám khảo. Nếu không, cái giá phải trả sẽ là sự lệch lạc của cả một thế hệ trẻ.