- Khoảnh khắc đặc biệt khi cha con người lính Công an Hà Nội gặp nhau trên quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh
- Người dân phấn khích khi chiến sĩ Cảnh sát 'thả tim' trên xe diễu hành
- Khoảnh khắc đẹp của Thủ đô trong ngày diễu binh mừng Quốc khánh 2-9
Suốt nhiều ngày qua, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới đầy khí thế. Từ những buổi hợp luyện, tổng duyệt cho đến ngày chính lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, từng đoàn quân, đoàn xe nối tiếp nhau qua nhiều tuyến phố, tạo nên nhịp điệu hùng tráng, tràn đầy cảm xúc. Không khí ấy vừa trang nghiêm, hào hùng, vừa rộn ràng, náo nức, làm Thủ đô trở thành một đại sân khấu của niềm tự hào dân tộc.
![]() |
![]() |
Một chiếc xe đặc chủng uy lực của Công an nhân dân Việt Nam và hành động "đốn tim" khán giả của chiến sĩ trẻ |
Người dân có dịp hiếm hoi được tận mắt chiêm ngưỡng những phương tiện đặc chủng hiện đại, sự uy nghiêm và khí thế của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Và sáng 2-9, khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức khép lại, ai cũng chợt nhận ra đó cũng là lần cuối cùng trong dịp này, được chứng kiến những hình ảnh hùng tráng ấy trên đường phố Thủ đô.
![]() |
![]() |
Người dân sẽ rất nhớ những hình ảnh đẹp này |
Chị Ngô Thị Đoan, đến từ Phú Thọ, chia sẻ: "Tôi đi từ 2 giờ sáng xuống Hà Nội để kịp đứng xem. Khi thấy đoàn xe đầy khí thế đi qua, lòng tôi dâng trào niềm tự hào, thấy đất nước mình thật hùng mạnh. Nhưng ngay sau đó lại thoáng hụt hẫng, vì biết rằng phải vài năm nữa mới lại có dịp chứng kiến cảnh tượng hào hùng như thế".
Chung cảm xúc là anh Lã Văn Chiến (phường Cầu Giấy, Hà Nội): "Nhiều ngày qua đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng của diễu binh, diễu hành. Hôm nay được tận mắt xem, tôi vừa phấn khích, vừa tự hào. Nhưng khi đoàn xe cuối cùng đi qua, tôi thấy trống vắng, tiếc nuối như vừa phải tạm chia tay người thân yêu của mình vậy".
![]() |
![]() |
Những nụ cười tươi sáng và bình yên trong dịp trọng đại của đất nước |
Tương tự, chị Lê Cẩm Nhung, đến từ Thái Nguyên, không giấu nổi xúc động: “Những đội hình nghiêm trang, những chiếc xe kiêu hãnh của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đi qua khiến tôi nổi da gà vì xúc động. Đó không chỉ là màn trình diễn, mà còn là sức mạnh và niềm kiêu hãnh dân tộc. Nhưng khi đoàn đi xa dần, tôi lại thấy tiếc nuối và lưu luyến. Nếu có thể, tôi muốn khoảnh khắc ấy kéo dài hơn nữa. Giờ trở lại với cuộc sống đời thường và tôi sẽ tiếp tục chờ đến những ngày Đại lễ lớn của đất nước trong tương lai".
Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9 không chỉ phô diễn sự hùng tráng và kỷ luật nghiêm minh của các lực lượng Công an, Quân đội, mà còn để lại trong lòng người dân những rung cảm khó quên. Đó là sức hút đặc biệt của ngày hội non sông - nơi tinh thần yêu nước được khơi dậy, niềm tự hào dân tộc được bồi đắp trong từng ánh mắt, nụ cười. Và dù những đoàn quân, đoàn xe đã rời phố, âm hưởng hào hùng vẫn ngân vang, trở thành ký ức sâu đậm trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.