Khi cá không gặp nước

ANTĐ - Thời điểm này một năm trước, Mạc Hồng Quân là cái tên rất sáng giá trên hàng công cả ĐTQG lẫn ĐT U23 Việt Nam. Nhưng lúc này, anh đang dần bị chìm vào quên lãng khi không thể khẳng định mình trên sân cỏ V-League.

Mạc Hồng Quân đang đối mặt với bài toán tồn tại ở V-League của cầu thủ Việt kiều

Kể từ khi Lee Nguyễn dứt áo rời Bình Dương, bóng đá Việt Nam mới lại đón nhận một tài năng Việt kiều triển vọng như Mạc Hồng Quân. Sinh ra ở Việt Nam và phát triển tài năng ở CH Czech, ngay từ khi 15 tuổi, Quân đã được đội bóng danh tiếng Sparta Prague ký hợp đồng.

Khi trở về Việt Nam khoác áo ĐT U22 năm 2012, Quân được xem là “của hiếm” vì có thể hình, thể lực lý tưởng cho một trung phong, lại có những kỹ năng được đào tạo chuyên nghiệp ở châu Âu. Tiền đạo này cũng liên tục gây ấn tượng và được xem là niềm hy vọng số 1 của ĐT U23 ở SEA Games 27 và xa hơn là thay thế đàn anh Công Vinh ở ĐTQG. Quân cũng có thời gian làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam  khi khoác áo  Thanh Hóa từ giai đoạn 2 V-League mùa giải 2013. Và dù ở kỳ SEA Games diễn ra trên đất Myanmar, Quân là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT U23, nhưng anh và các đồng đội cũng không tránh khỏi thất bại đau đớn. Bù lại, ngay sau đó, Thanh Hóa đã nhanh tay đưa ra bản hợp đồng 1 năm với anh, một cơ hội mà Quân cho rằng anh có thể chứng tỏ nhiều hơn khả năng của mình.

Ở đội bóng xứ Thanh thời gian đầu, Mạc Hồng Quân thực sự là một ngôi sao sáng khi hòa nhập cực nhanh và liên tục ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Quân khi ấy thổ lộ muốn bước lên đỉnh cao V-League cùng Thanh Hóa ngay trong mùa giải này. Nhưng “tuần trăng mật” ấy đã trôi qua quá nhanh, Quân dần đánh mất mình. Cho đến khi anh bị Thanh Hóa “sa thải”, Quân mới nhận ra rằng dường như để chơi bóng ở Việt Nam, chỉ tài năng thôi là không đủ. Đối với những tiền đạo Việt kiều như Quân, làm sao để sống trong môi trường có nhiều “nhóm lợi ích” vẫn đang tồn tại ở các CLB là điều vô cùng nan giải. Xuất thân từ môi trường đỉnh cao ở châu Âu, nhưng nếu không nhận được sự ủng hộ của các đồng đội, không xóa tan được sự đố kỵ, gièm pha của nhiều người xung quanh, thì những cầu thủ Việt kiều như Quân có giỏi đến mấy cũng không thể tồn tại. Một tiền đạo như Hồng Quân, nếu không chơi với “dây” của cầu thủ nào đó ở tuyến dưới, thì sẽ ít được chuyền bóng. Mà tiền đạo đã “đói bóng” thì lấy đâu ra bàn thắng và những thành tích ấn tượng khác?  

Lúc này, Mạc Hồng Quân đang sống trong những ngày có thể coi là tệ hại nhất kể từ khi anh trở lại Việt Nam. Cũng đã có một số đội bóng đánh tiếng mời về thi đấu, nhưng Quân vẫn đang phân vân giữa ngã ba đường, với câu hỏi đau đáu trong đầu: “Liệu có được đảm bảo một vị trí chính thức hay không?”. Và xen giữa câu hỏi ấy, có thể là le lói ý nghĩ trở lại CH Czech thi đấu có khi lại tốt hơn, bởi trước Quân, những Lee Nguyễn, Toni Lê Hoàng, Ludovic Casset, Patrick Lê Giang đều trở về trong niềm hy vọng lớn, nhưng rồi lại phải khăn gói đi tìm miền đất khác vì không thể chịu đựng nổi môi trường bóng đá khắc nghiệt đến tàn nhẫn ở quê nhà.