ANTĐ - Xuất phát từ quan điểm nuôi dạy con của người phương Đông: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, buổi tọa đàm nuôi dạy con “Kỷ luật không nước mắt” đã diễn ra lúc 14h, ngày 29/5 tại phòng Khám phá, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
ANTĐ - Bất lực trước con cái đang là câu chuyện thời sự của các bậc cha mẹ hiện nay. Và chuyện cha mẹ dạy con bằng roi vọt đã không chỉ là nỗi ám ảnh của những đứa trẻ mà còn là nỗi ám ảnh của ngay chính các bậc phụ huynh khi họ không tìm ra lối thoát cho việc dạy dỗ con cái.
ANTĐ - Tôi đến chơi nhà ông Nghiêm hàng xóm. Vừa bước vào cửa, con chó Phích nòi bécgiê đã nhảy ra chồm lên ngực, rồi tụt xuống, hít khìn khịt hai chân tôi khiến tôi cứng đơ người vì kinh hãi. “Nó không cắn đâu!”. Ông Nghiêm nói, rồi ra lệnh: “Phích, vào bếp!”.
ANTĐ - Cho dù có yêu Hà Nội đến mấy, tôi cũng không thể bênh mãi được, nhất là khi thấy cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu phố không ra phố, làng không giống làng ở chốn gọi là phồn hoa đô hội này.
ANTĐ - Sang nhà con gái chơi, ông Th đã phải lòng bà thông gia của mình. Chuyện vỡ lở, hai người con của họ âm thầm ly thân vì không thể ở cùng nhau khi phụ huynh lỡ làm mọi chuyện thành khó xử.
ANTĐ - Biết người tình trong mộng của chồng là chị dâu, Yến đau khổ đến tột cùng. Trong lúc túng quẫn, cô tìm đến thuốc trừ sâu tự vẫn. Được gia đình phát hiện nên Yến thoát khỏi cái chết. Từ cõi chết trở về, Yến chấp nhận ly hôn giải thoát cho chồng và nhận nuôi con một mình.
ANTĐ - Nàng tới quán Café Ngói Nâu rất đúng giờ. Tôi run run thốt lên khi bóng nàng vừa xuất hiện ngoài hè phố. Nàng đẹp quá. Đồng hồ treo trên tường vừa điểm xong tiếng thứ chín. Đúng là nàng. Chắc chắn là nàng rồi. Anh ngồi ở bàn thứ năm, bên trái tính từ cửa vào. Tôi run run nói lần nữa và đưa mắt nhìn thẳng về phía cửa tràn trề hy vọng. Nàng cũng hẹn lại. Em khoác chiếc túi Giôvanni màu kem, vai bên phải. Em phải đến chứ. Nàng an ủi sự ngờ vực của tôi.
ANTĐ - Một cậu bé lên 5 tuổi theo mẹ đi đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Cậu bé vốn rất thông minh lại hoạt bát, chuyện trò líu lô cùng mẹ. Ông chủ cửa hàng thấy vậy, tỏ ra rất thích thú, hỏi chuyện cậu bé, sau đó khen dễ thương và mở hộp kẹo ra, cho phép cậu bé lấy kẹo ăn miễn phí.
ANTĐ - Thật độc đáo, thật tuyệt vời! Hôm vừa rồi, hơn 5.000 người dân và du khách quốc tế đã nô nức tham gia “Ngày không khói xe” và “Ngày không túi nilon” ở phố cổ Hội An.
ANTĐ -
Một ông lão đang ngồi câu cá bên bờ suối, bất chợt có một đứa trẻ đến đứng cạnh xem. Ông lão vốn là tay câu điêu luyện, chỉ trong chốc lát đã câu được một giỏ cá đầy. Thấy đứa trẻ sáng sủa, đáng yêu, ông lão muốn cho nó giỏ cá mang về ăn, không ngờ thằng bé lắc đầu.
ANTĐ - Cuộc sống luôn có thắng và thua, con đừng buồn khi thua mà hay nghĩ rằng mình còn có những cơ hội khác. Chấp nhận thua để cố gắng hơn cũng là một chiến thắng rồi. Là con trai, con có quyền khóc nhưng con phải bản lĩnh hơn...
ANTĐ - Tôi đã cảnh báo hai cô bạn thân, nhưng họ không những không nghe tôi, còn dè bỉu tôi là thiếu văn minh, là hâm, là chập mạch. Để đến bây giờ, khi lâm vào tình cảnh như tôi, họ mới chạy đến khóc lóc với tôi bảo “biết thế...”.
ANTĐ - Là một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, có cảm giác như cuộc hôn nhân của Thanh Vân - Đỗ Bảo luôn yên bình. MC Thanh Vân từng tâm sự về cuộc hôn nhân của mình với chàng nhạc sĩ tài hoa: “Tôi và anh Đỗ Bảo vẫn như người yêu, cười đùa suốt ngày”. Đằng sau Thanh Vân luôn có một hậu phương vững chắc ủng hộ. Đó là những người sinh thành của chàng nhạc sĩ chuyên viết những bức thư tình.
ANTĐ - Vừa rồi, Quỹ Kinh tế mới (NEF) - một tổ chức phi chính phủ công bố danh sách 151 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát về chỉ số hạnh phúc, thì Việt Nam ta đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Costa Rica. Báo chí nước ngoài được dịp nói về sự hạnh phúc của dân ta, nghe mà sướng âm ỉ.
ANTĐ - “Tình yêu của tôi đẹp, thì tôi khoe”, “ hỉ, nộ, ái, ố ư...”, có gì mà phải giấu... Đó là “tôn chỉ” của những người trót đặt tình yêu của mình với mạng xã hội Facebook (FB) thông qua những dòng trạng thái đầy tâm trạng.
ANTĐ -Tôi không là tôi thì tôi còn là ai nữa. Xin mọi người đừng nghĩ tôi "có vấn đề". Quả thực, tôi đã... không là tôi trong nhiều năm. Cho tới ngày hôm qua...
ANTĐ - Phụ nữ thật kì lạ! Ở tuổi 20, họ đợi xuân về như đợi một mùa yêu. Ở tuổi 40, họ sợ nó hơn tất thảy mọi điều, bởi thêm một mùa xuân là thêm một tuổi đời, và sức khỏe, nhan sắc cũng theo đó mà vơi đi…