Kỳ lạ người đàn ông "nghiện" thuốc trừ sâu

Kỳ lạ người đàn ông "nghiện" thuốc trừ sâu

ANTĐ -  Một người khỏe mạnh bình thường chỉ cần mang bình thuốc trừ sâu đi phun khoảng 5 ngày liên tục, nếu nhẹ cũng sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nặng thì bị ốm. Vậy mà có một người đàn ông đặc biệt suốt gần 40 năm nay mang bình bơm thuốc trừ sâu đi phun thuốc ở khắp các cánh đồng mà bệnh tật vẫn tránh xa, cơ thể vẫn khỏe mạnh, thậm chí giờ đây nếu không được ngửi mùi thuốc sâu thì ông còn phát thèm vì đã “nghiền” rồi.
Bi hài chuyện đàn ông đi viện chọn "tinh binh"

Bi hài chuyện đàn ông đi viện chọn "tinh binh"

ANTĐ - "Ôi, lần đầu đi khám buồn cười lắm. Hai vợ chồng đi xe máy từ Vĩnh Phúc lên đây bụi như thế bảo ông ấy đeo khẩu trang mà không chịu, bảo là đàn ông ai dùng cái đấy. Thế mà vừa đến cổng bệnh viện là đòi lấy cái khẩu trang bằng được, đeo đến lúc vào phòng gặp bác sĩ mới chịu bỏ ra", chị Thu kể.
Bác sỹ cũng bị cứa cổ

Bác sỹ cũng bị cứa cổ

ANTĐ - Người đàn ông đang nằm trên bàn chờ phẫu thuật đột nhiên nhổm dậy, vác ghế đuổi đánh kíp bác sỹ. Đoạn băng được trích từ camera giám sát phòng mổ bệnh viện số 1 Kinh Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 5-5 đã khiến dư luận nước này xôn xao, đồng thời tăng thêm áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế vốn đã luôn căng thẳng vì tình trạng “côn đồ bệnh viện” nghiêm trọng xảy ra suốt thời gian qua.  
Một số dịch bệnh gia tăng trong mùa xuân

Một số dịch bệnh gia tăng trong mùa xuân

ANTĐ - Khí hậu mùa xuân là điều kiện lý tưởng cho các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây bệnh ở người. Dưới đây là những bệnh thường gặp trong mùa xuân và cách phòng, chống.
Vụ cháy tháp EVN: Bằng mọi cách tìm kiếm sự sống

Vụ cháy tháp EVN: Bằng mọi cách tìm kiếm sự sống

ANTĐ - Từ 27 nạn nhân được đưa vào BV Xanh Pôn cấp cứu ngay sau khi vụ cháy tòa nhà EVN xảy ra chiều 15, đến trưa 16-12, 16 bệnh nhân nhẹ đã được cho xuất viện, 11 người còn lại vẫn phải theo dõi điều trị.
Xem thôn nữ bịt mặt… đóng gạch

Xem thôn nữ bịt mặt… đóng gạch

ANTĐ - Dường như chẳng ai dám lộ diện khi làm việc ấy. Tất cả các thôn nữ ai cũng trở thành “ninja” ẩn hiện trong đám khói bồng bềnh như mây.
Người mê "nhặt xương, tắm cốt"

Người mê "nhặt xương, tắm cốt"

(ANTĐ) - “Nhặt” xương người chết nhiều cũng thấy... quen tay, không ngại nữa. Trung bình mỗi lần "tắm cốt" ông bỏ túi 500-700 nghìn đồng.