“Kền kền trắng” tung cánh

ANTĐ - Trước lúc chào đón Galatasaray tới Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League, Santiago Bernabeu bao trùm bầu không khí khá nặng nề. Tuy nhiên, Madrid tưng bừng như mở hội chỉ sau đó 3 ngày, với chiến thắng hủy diệt đại diện Thổ Nhĩ Kỳ (3-0) để đặt 1 chân vào bán kết...

Mourinho chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy nhàm chán với cách cầm quân ở những trận quan trọng

Cuộc tiếp đón Galatasaray chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về cách cầm quân của Mourinho, về kinh nghiệm và triết lý biết người, biết ta của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong khi nhiều người ném những ánh mắt nghi ngờ về Galatasaray, Mourinho đánh giá rất cao đội bóng đến từ Istanbul. Đây là một thực tế, bởi Galatasaray không chỉ có trong tay Didier Drogba, Wesley Sneijder, Hamit Altintop hay Burak Yilmaz, mà đội bóng này còn được dẫn dắt bởi Terim, một HLV giàu kinh nghiệm và là người bạn của Mourinho. Với 5 chức vô địch Super Liga, 1 cúp Quốc gia và 1 danh hiệu UEFA Cup, Terim có lý do để ngay cả một người như Mourinho phải thận trọng. 

Trước lúc bước vào cuộc chiến ở Santiago Bernabeu, Mourinho lên tiếng mổ xẻ về thất bại trong mục tiêu giành chiến thắng ở Real Zaragoza. Sự yếu kém trên hàng tấn công được chiến lược gia người Bồ Đào Nha đề cập như là vấn đề lớn với đội bóng Hoàng gia. Nó cũng là lý do khiến các cầu thủ Galatasaray tin tưởng vào một điều gì đó không bình thường ở Real Madrid, trong giai đoạn cuối dưới triều đại của “Người đặc biệt”. Mặc dù vậy, kịch bản ở Santiago Bernabeu khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Từ đội bóng thi đấu mờ nhạt vào cuối tuần qua, “Kền kền trắng” trình diễn bộ mặt đầy sức sống, với lối chơi linh hoạt, đa dạng và đầy biến ảo. Real Madrid chỉ mất 5 phút để xuyên thủng hàng phòng ngự của Galatasaray và nhân đôi cách biệt lên 2 bàn sau 29 phút thi đấu. 

Sau 2 bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, đến lượt Gonzalo Higuain trừng phạt sự ảo tưởng của Galatasaray, bàn thắng gần như đặt vào tay tấm vé dự bán kết Champions League mùa giải năm nay cho đội bóng của Tây Ban Nha. Nhìn Real Madrid thi đấu ngày hôm qua, người ta không thấy bất cứ sự bế tắc (trên hàng tấn công) hay sự yếu đuối nào (dưới hàng phòng ngự). Tất cả đều được siết lại chặt chẽ và sắc bén, đúng như bộ mặt tốt nhất của Real Madrid trong “tuần bão táp”. Đến lúc Terim và các cầu thủ Galatasaray hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn. Dẫu có mọc cánh, Galatasaray khó có thể san phẳng cách biệt 3 bàn, nếu không nói đội bóng của Istanbul có thể lại tiếp tục bị trừng phạt với sự khôn ngoan và lọc lõi của Mourinho.