Kền kền

ANTĐ - Cả tuần vừa rồi tôi mất ăn mất ngủ về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước bác ạ. Nửa đêm tỉnh giấc là phải mở mạng xem thủ phạm là ai? May nhờ các anh công an tìm ra nhanh! 

- Chẳng cứ gì bác. Quán nước chè ai cũng bàn luận rôm rả chuyện này, ai cũng phán cứ như thể mình là người trong cuộc vậy.

- Thì bác tính lâu lâu mới xảy một vụ dã man như thế, ai chẳng quan tâm.

- Chính vì những người thích chuyện giật gân như bác mà trên mạng xã hội, thông tin cứ đưa đẩy, giật lên đùng đùng. Ai cũng phán như thánh sống vậy.

- Họ làm thế mới câu được view, hút được người xem  chứ.

- Vấn đề là họ đã vô tình gây nhiễu loạn xã hội, suy đoán lung tung, lôi cả những người không liên quan đến vụ án vào. Kinh quá!

- Thỉnh thoảng cũng phải có cú giật gân thế mới đỡ “buồn” chứ.

- Không được, ai lại làm thế. Biến nỗi đau của người khác thành niềm vui cho mình, thì cũng như… con kền kền ăn xác thối thôi. Chẳng lẽ bác không thấy thế sao?

- Bạn bè với nhau sao lại nặng lời thế. Ai thì đã có pháp luật.

- Dĩ nhiên. Viết không đúng sự thật, bới móc đời tư cá nhân, thì có thể bị phạt, nhưng ai cũng tung tin đồn nhảm như bác thì phạt kiểu gì?

- Khe khẽ cái mồm thôi. Từ nay tôi hứa sẽ không lê la chuyện trò kiểu này nữa, được chưa. 

- Thì buôn chuyện cũng phải đứng đắn, kẻo không thì lại thành nhảm!