Kế hoạch hoàn hảo của kẻ máu lạnh giết lái xe giấu xác vào rừng

ANTĐ - Chiều ngày 3-9, Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng cho biết vừa bắt được hung thủ gây ra vụ án chấn động cả nước. Kẻ máu lạnh là Kiều Quốc Huy (thường trú tại Cư M’Gar, Đắk Lắk) đã giết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để cướp ôtô Innova mang BKS: 47A- 099.07, sau đó chở xác anh Vinh lên đồi thông vắng để chôn giấu. Đối tượng bị bắt đã lộ ra một kế hoạch giết người hết sức chi tiết và tàn độc.
Kế hoạch hoàn hảo của kẻ máu lạnh giết lái xe giấu xác vào rừng ảnh 1

 Tên giết người máu lạnh Kiều Quốc Huy và các phương tiện gây án

Trang bị 6 khẩu súng ngắn và 2 sim rác

Theo Đại tá Vũ Nhân Khánh, do kế hoạch của gã sát nhân này quá hoàn hảo, lại tinh vi nên phải mất gần 10 ngày, các trinh sát mới lần tìm ra các manh mối. Khai nhận của Kiều Quốc Huy cho thấy Huy sinh ra ở Đắk Lắk và đã có vợ là chị Vũ Thị Th. Không chịu khó làm rẫy ở Đắk Lắk nên Huy đã chuyển sang làm công nhân ở khu Bauxite Tân Rai (Bảo Lộc). Cuộc sống và công việc nặng nhọc của một công nhân khiến cho Huy ngày càng chán nản không muốn làm việc mà thường xuyên ăn chơi lêu lổng.

 Vợ Huy nhiều lần khuyên nhủ nhưng không được. Từ những ngày là thanh niên mới lớn, Huy đã nhiễm máu giang hồ và thích quậy phá nên khi túng quẫn, không còn tiền để tiêu xài, Huy nghĩ ngay ra cách sẽ đi giết người cướp của. Gã tự lên kế hoạch cho mình rằng; nếu cướp của mà không giết người thì khả năng bại lộ sẽ cao. Chính vậy nên nếu thực hiện vụ cướp nào thì sẽ giết luôn nạn nhân để phi tang. 

Sau khi nảy ra ý định này, Kiều Quốc Huy tiếp tục nghiền ngẫm về nhiều vụ cướp của những tên bất hảo khác đã thực hiện và gã bổ sung thêm cho kế hoạch đi cướp của mình là sau khi giết người phải chôn xác nạn nhân ở nơi hoang vắng nhất không ai có thể ngờ tới. Trước khi thực hiện phi vụ lớn, Huy trở về nhà mình ở Đắk Lắk lấy một ít tiền bạc và nói với gia đình là đi hùn vốn làm ăn sau đó quay sang Lâm Đồng, Huy mua 6 khẩu súng ngắn kèm theo cả bộ phận giảm thanh và một số hung khí khác cùng 2 sim rác, 1 lọ thuốc mê. Huy kêu mua lắm súng ngắn vì tìm được mối rẻ, nếu không dùng hết thì sau này có thể bán lại cho người khác. Sau khi đã trang bị đầy đủ các hung khí để gây án, Kiều Quốc Huy bắt đầu thực hiện. 

Trận mưa ngoài ý muốn

Tất cả hung khí, Kiều Quốc Huy bỏ vào một chiếc vỏ đựng đàn guitare và luôn khoác theo bên mình. Nhiều lần tiếp xúc với Hãng Taxi Quyết Tiến (Đắk Lắk), Huy thấy các tài xế ở đây thường lơ là, không cảnh giác nên Huy gã gọi đến hãng taxi này thuê một xe chở đi “công tác”. Nhưng thấy những chiếc xe của taxi Quyết Tiến điều đến có giá trị không cao, xe lại đã cũ nên Huy không ra tay.

Trong lúc đang lưỡng lự, Huy gặp anh Vinh (thường chạy xe thuê đường dài). Thấy anh Vinh điều khiển xe 7 chỗ còn mới, giá trị cao nên nảy ra ý định thực hiện hành vi tàn ác của mình. Huy nói với anh Vinh thường có công chuyện chạy qua chạy lại khu vực Tây Nguyên nên sẽ là “đối tác” lâu dài của nhau. Anh Vinh cũng thấy mừng vì có khách đường dài. Thống nhất giờ chạy với nhau xong, Huy bảo anh Vinh cứ về chờ Huy.

Trong lúc đó, còn Huy đi mua thêm một chiếc xẻng và một con dao nhọn. Mục đích là để sau khi giết anh Vinh sẽ đào hố chôn xác luôn. Mua xẻng xong, Huy kiểm tra lại súng đạn của mình trong chiếc túi đựng đàn guitare. Không những thế kẻ giết người này còn tinh vi đến mức biết mua thêm phương tiện làm nhiễu camera định vị trên ô tô của anh Vinh đồng thời tìm hiểu luôn cả cách làm vô hiệu hóa camera định vị này. 

Chuẩn bị xong các phương án giết người, Huy gọi cho anh Vinh và nói chiều muộn ngày 22-8 đến nhà thuê của Huy ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) để đón và chở Huy đi công tác. Đã chuẩn bị sẵn sàng nên anh Vinh chạy đến đón khách ngay mà không có chút ngần ngại nào cả. Trên đường Huy bắt anh Vinh chạy ngoằn ngoèo qua nhiều con đường lạ, khi đến một xưởng gỗ bỏ hoang, Huy nói với anh Vinh chạy xe vào đó để Huy gặp người quen nhưng mục đích của Huy là sẽ giết anh Vinh trong xưởng gỗ hoang đó.

Có chút phân vân nên anh Vinh kêu đau bụng và dừng xe lại hút điếu thuốc cho tỉnh. Huy nói với anh Vinh cứ xuống xe hút thuốc cho thoải mái, trong lúc đó gã sát thủ này tranh thủ ngồi trên xe lên đạn sẵn khẩu súng giảm thanh. Khi anh Vinh vừa bước lên xe, Huy bắn xuyên viên đạn vào đầu anh Vinh.

 Nghĩ rằng phát bắn xuyên đầu, anh Vinh đã chết nên Huy cất súng, đẩy anh Vinh ra sau để chở xác đi phi tang. Nhưng một lát sau anh Vinh động đậy nên Huy dừng xe, quay xuống lạnh lùng đâm liên tiếp vào chỗ hiểm của anh Huy 4 nhát dao cho chết hẳn. Khi biết anh Vinh đã chết, Huy lục lấy toàn bộ tiền bạc, điện thoại di động của anh Vinh sau đó chở xác nạn nhân đến khu đồi thông vắng cạnh nhà máy Bauxite Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng) để chôn.

Huy tưởng rằng, kế hoạch giết người của mình như thế là đã hoàn hảo, nhưng lưới trời lồng lộng, do làm việc mờ ám nên vội vàng, ngày hôm sau có trận mưa to, đất xói mòn nên tóc anh Vinh trồi lên, và bị người dân phát hiện.

Giả danh công an gọi về nhà nạn nhân

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp của nghiêm trọng nên lực lượng Công an Lâm Đồng đã ráo riết vào cuộc. Khoanh vùng các đối tượng và xác định mọi cuộc gặp gỡ của anh Vinh trong thời gian trước và trong thời điểm xảy ra vụ án. Một nguồn tin thông báo, có lần thấy Huy gặp anh Vinh. 

Còn hung thủ, sau khi chôn giấu xác anh Vinh xong, Huy ung dung mang xe về nhà thuê  ở Bảo Lộc rửa vết máu sạch sẽ rồi lái xe đi tân trang, sau đó đi ăn chơi. Vinh còn giả danh công an điện thoại về gia đình anh Vinh thông báo là anh Vinh nợ tiền nhiều người trong đó có người tên Huy. Thế nên rất có thể chiếc xe của anh Vinh sẽ bị gán nợ cho Huy. Mục đích của Huy là để hợp thức hóa chiếc xe đã cướp được này. Nhưng hắn không thể ngờ rằng đây chính là chi tiết quan trọng để các trinh sát tìm ra kẻ giết người….

Ngay sau khi nắm được thông tin từ gia đình nạn nhân,  các trinh sát lập tức bám sát theo Kiều Quốc Huy, tất các mọi di biến động của đối tượng này đều được giám sát chặt chẽ, không để lọt một hành động dù là nhỏ nhất. Qua thời gian theo dõi, các trinh sát đã có đủ căn cứ để khẳng định chiếc xe mà Huy đang sử dụng chính là xe của anh Vinh. 

Quá trình theo dõi hoạt động của  Huy cho thấy tên này thường ăn chơi ở nhiều điểm khác nhau. Liên hệ với nơi đã tân trang chiếc xe  mà Huy đang đi, chủ cơ sở sửa xe cho biết giấy đăng ký xe vẫn mang tên anh Vinh. Thêm những nguồn tin từ gia đình anh Vinh cung cấp, cơ quan điều tra xác định, chính Huy là người gây nên vụ thảm án kinh hoàng này.

 Sáng ngày 1-9, cơ quan điều tra quyết định phá án.

 Mọi kế hoạch bao vây và tiếp cận tên Huy đã được chuẩn bị chu đáo. Chiều cùng ngày, đúng lúc Huy vừa điều khiển chiếc xe cướp của anh Vinh đi ăn chơi về căn nhà thuê của mình thì các trinh sát ập vào bắt giữ. Sau nhiều giờ đấu tranh cùng các chứng cứ sắc bén, đến ngày 2-9, Kiều Quốc Huy đã nhận tội và khai ra chi tiết toàn bộ kế hoạch của mình. 

Huy khai cách giả danh công an được Huy nghĩ ra ngay khi giết chết xong anh Vinh. Theo đánh giá của các trinh sát thì, dù học hành không cao nhưng kế hoạch giết người, cướp của của Huy quá tinh vi. Nếu không áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ thì khó mà truy lùng ra tên hung thủ này.