Những bức hình của Justin Bieber cùng chú khỉ mà cậu đặt tên là Capuchin Mally trong vài ngày vừa qua đã bị lên án bởi cậu không hề liên lạc với trung tâm kiểm dịch động vật- nơi chịu trách nhiệm về quỹ phúc lợi dành cho động vật. Ngoài việc mang chú khỉ này đi trong chuyến lưu diễn, hành động của Bieber còn được miêu tả là “quái dị” khi cậu tách chú khỉ khỏi mẹ để thực hiện hành trình từ Los Angeles- Mỹ tới Đức trong khi Mally vẫn cần ở bên mẹ.
Bác sĩ thú y Kurt Grabenwoeger chịu trách nhiệm chăm sóc cho Mally nói, những con khỉ con cần ở bên mẹ chúng ít nhất một năm. “Chúng là những sinh vật sống chứ không phải là một thứ phụ kiện. Hãy thử tưởng tượng xem có ai cho phép không nếu một em bé mới được 10 tuần tuổi đã bị tách khỏi mẹ có mặt trên những chuyến bay đường dài. Mally khiến tôi lo lắng bởi nó rất khó cho ăn”.
Vị bác sĩ này cho biết cách duy nhất để cho Mally ăn là đưa cho nó những thứ đồ chơi dễ thương. Điều này được giải thích bởi do bị tách khỏi mẹ quá sớm, Mally cảm thấy yên tâm hơn khi được đưa những thứ đồ chơi mà nó có thể bám vào. Những thứ này được coi như đang đóng vai trò của một người mẹ. Chỉ khi cảm thấy an toàn với đồ chơi, Mally mới chịu ăn.