Jose Mourinho lại gặp rắc rối vì “dọa đấm” trẻ em

ANTĐ - "Người đặc biệt" lại vừa khiến dư luận nổi sóng sau khi “dọa đấm” cậu bé nhặt bóng của Crystal Palace trong thất bại gây sốc 0-1 của Chelsea ở sân Selhurst đêm qua.
Đó là thời điểm bóng lăn ra ngoài đường biên dọc và Chelsea, đang bị dẫn 0-1 sau pha phản lưới nhà của John Terry, được hưởng một quả ném biên nhưng cậu bé nhặt bóng của đội chủ nhà đã cố tình trì hoãn tình huống phản công đó và khiến hậu vệ Azpilicueta nổi nóng.

Ngay lập tức, HLV Jose Mourinho đã chạy tới và thì thầm vào tai cậu bé này những lời được cho là hăm dọa. Cụ thể, "Người đặc biệt" đã nói rằng nếu tiếp tục cố tình làm chậm nhịp độ trận đấu để câu giờ, cậu bé nhặt bóng đó hoàn toàn có thể bị…“ăn” đấm. Những lời lẽ này có thể sẽ khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận. 

Tuy nhiên, Jose Mourinho lại tỏ ra khá bình thản khi đề cập tới câu chuyện này trong buổi họp báo sau trận đấu: “Tôi nghĩ đó là thời điểm mà Azpilicueta đã mất bình tĩnh và rất có thể sẽ gặp rắc rối với một cậu bé nhặt bóng giống như Eden Hazard trong trận gặp Swansea ở mùa giải trước. Đó là lý do tôi muốn giáo dục cậu bé nhặt bóng ấy để tránh một scandal mà sau đó những người thiệt thòi chỉ là các cầu thủ”.
Jose Mourinho lại gặp rắc rối vì “dọa đấm” trẻ em ảnh 1
Tình huống dẫn đến việc HLV Jose Mourinho "dọa đấm" cậu bé nhặt bóng
 của Crystal Palace
Ở mùa giải trước, Eden Hazard đã bị truất quyền thi đấu khi sút vào bụng một cậu bé nhặt bóng ở sân của Swansea City vì cố tình câu giờ.

“Tôi đã ra gặp cậu bé dễ thương đó và dặn dò không nên làm như vậy nữa, bởi sẽ rất dễ bị ăn đấm. Ai cũng thấy Hazard đã mất bình tĩnh thế nào trong trận đấu với Swansea năm ngoái”, Mr.Special chia sẻ “bài học” mà ông dành tặng cậu bé nhặt bóng ở sân Selhurst.