“Chị ơi, đi Hàn Quốc” kể về câu chuyện 39 ngày đi du lịch khám phá vòng quanh đất nước Hàn Quốc của 3 nữ nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam là Jennifer Phạm, Hồng Ánh và Minh Hằng. Tuy nhiên điểm khác biệt là 3 nữ nghệ sỹ xuất hiện trong chương trình không phải dưới hình ảnh một diễn viên hay một người nổi tiếng mà là chính mình của cuộc sống thường ngày.
Trong buổi ghi hình đầu tiên với bối cảnh ở Thủ đô Hà Nội, bộ ba Jennifer Phạm, Hồng Ánh và Minh Hằng đã cùng nhau bàn bạc về kế hoạch và sự chuẩn bị trước khi lên đường.
Những nét tính cách riêng, những niềm đam mê, những cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi nghệ sỹ sẽ được bộc lộ một cách chân thực thông qua suốt cuộc hành trình.
Theo chân 3 nghệ sỹ đi khắp đất nước Hàn Quốc, qua các địa danh du lịch nổi tiếng ở Thủ đô Seoul, TP Busan, đảo Jeju, chùa Bul Guksa, làng Hanok Bukchon, Insadon, tháp Doo San…khán giả không chỉ được cùng họ ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp và trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc mà còn được hòa mình cùng những cảm xúc khác nhau của mỗi người.
Trong bộ đầm giản dị nhưng không kém phần gợi cảm, Jennifer Phạm tỏ ra rất hứng khởi với chương trình.
Cô tạo dáng nhí nhảnh để phóng viên ghi lại những hình ảnh xinh tươi của mình trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 11-6 tới đây.
Được biết, sau khi kết thúc đợt ghi hình đầu tiên trong tháng 6, dự kiến đầu tháng 8-2015 chương trình sẽ phát sóng những tập đầu tiên trên kênh VTVCab1 - Giải trí TV vào lúc 13h00-14h00 thứ 7 và phát lại vào 11h00-12h00 Chủ nhật hàng tuần.
Jennifer Phạm rạng ngời ghi hình chương trình “Chị ơi, đi Hàn Quốc”
ANTĐ - Có mặt tham gia ghi hình số đầu tiên chương trình “Chị ơi, đi Hàn Quốc”, Jennifer Phạm gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, năng động nhưng cũng rất quyến rũ.
Tin cùng chuyên mục
“Nhà tôi hạt thóc – Nhà tôi sao trời”: Thơ ca mở lối cho những suy ngẫm về môi trường
Rời bỏ “vùng an toàn”, Tăng Phúc chơi lớn với sân khấu 360 độ ôm trọn khán giả
Chi Pu chính thức tái xuất đường đua Vpop bằng MV "Mirror", mở đường cho album mới
Bức Tường và cuộc hẹn ở Thanh Xuân!
“Ký ức nằm dưới lớp màu” và cuộc đối thoại với văn hóa Việt
Chuyện những người trẻ làm du lịch ở đại ngàn Tây Nguyên
Trăm cánh sen hồng
GS Hoàng Chương - "Người biến rất nhiều điều không thể thành có thể"
Trao tặng nhà cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới
Nhạc sĩ Cường Tống: Viết nhạc là cách “tẩy” dần ký ức
Rau rút - hương vị đồng quê trong bữa cơm mùa hè
Ra mắt cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”
"Lầu chú Hỏa" được khen là trải nghiệm kinh dị dữ dội của điện ảnh Việt Nam
Trang Pháp gom bài tủ đu dây, múa cột khuấy đảo sân khấu công diễn 4 của “Đạp gió”
Á hậu nhí toàn quốc 2026 Nguyễn Ngọc Gia Hân với bảng thành tích học tập đáng tự hào
Tóc Tiên hợp tác Trần Ngọc Vàng, kể chuyện tình tan vỡ bằng ngôn ngữ điện ảnh
Ra mắt album "Em và 30", Võ Lê Vy trở lại sâu lắng và đầy chiêm nghiệm
MV "Come my way" của Sơn Tùng và những bất đồng chưa được hóa giải