Ít tham vọng, đời sẽ bình an

ANTĐ - Bỏ lại phía sau sàn diễn và những nhân vật điện ảnh yêu thích, Hà Hương, diễn viên nổi danh một thời với vai Nguyệt trong bộ phim “Phía trước là bầu trời” (đạo diễn Đỗ Thanh Hải) đã có chồng và giờ trở thành bà mẹ 2 con. Gặp Hương bây giờ, nhận thấy cô đúng là tuýp phụ nữ của gia đình.

“Theo thầy về dinh”

Sinh ở Hải Dương, vốn có năng khiếu từ nhỏ nên 11 tuổi, Hương ra Hà Nội học múa rồi trở thành diễn viên của đoàn Ca múa nhạc Việt Nam. Sau vai Nguyệt, nhiều đạo diễn như Phạm Nhuệ Giang, Đỗ Đức Thành… cũng mời Hương vào những vai nữ chính đầy cá tính. Song, cuộc đời đôi khi có những bước ngoặt khiến người ta phải lựa chọn. Và Hương đã chọn cho mình một lối đi riêng mà không phải diễn viên trẻ nào cũng dám đánh đổi, nhất là khi niềm đam mê nghệ thuật đã như ngấm vào máu.

Khi đang ở đỉnh cao của nghệ thuật với những giải thưởng danh giá trong các kỳ liên hoan, hội diễn thì “đùng một cái”, bạn bè nghe tin Hương lấy chồng và giã từ sân khấu. Hỏi về chuyện này, Hương chỉ cười: “Từ bé đến lớn, mình vốn rất quậy, thích tự do nên khi nghe mình tuyên bố lấy chồng, ba mẹ ở quê điện ra mắng: “Không phải chuyện đùa đâu mà phát ngôn linh tinh nhé!”. Đến khi đưa chàng về ra mắt, ông bà mới tin, đứa con gái cá tính là mình đã thật sự trưởng thành”.

Chuyện tình của Hương diễn ra chóng vánh đến bạn bè thân thiết của cô còn ngỡ ngàng. Số là, Hương có cô bạn thân rất thích tennis. Cô ấy thuê sân tập và thầy dạy rồi rủ Hương đi học. Khi đó, Hương chẳng thích thể thao lắm nhưng nể bạn nên đi cùng cho vui. Thầy giáo Vương Vinh Thắng dạy tennis mới từ bên Đức về. Anh vốn hiền lành, ít nói, lại có thân hình gầy gò. Lần đầu gặp, Hương còn ghé tai cô bạn: “Trông thầy thế này mà dạy  tennis á?”. Vậy nhưng, chả hiểu sao, chưa tròn 1 năm, Hương đã nhận lời, theo thầy về nhà làm… vợ. Tự hào về ông xã, Hương thủ thỉ: “Anh Thắng tốt tính và có duyên ngầm đấy. Mình bị anh “cưa” đổ cũng chỉ vì tính cách của anh hoàn toàn trái ngược mình”. Thế là, đầu năm 2008, Hương kết hôn và an phận với thiên chức làm vợ, làm mẹ. “Anh Thắng không bắt mình bỏ nghề nhưng nhiều lần đi diễn, bỏ con ở nhà khát sữa, bản thân mình thấy có lỗi với con, với gia đình nên mình đã quyết tâm chọn gia đình” – Hà Hương tâm sự.

“Chỉ cần ánh mắt đủ ấm…”

Hà Hương giờ đây hài lòng với thiên chức của mình là chăm sóc gia đình. Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, để thỏa nỗi nhớ nghề, Hương nhận lời làm biên đạo múa, dàn dựng các chương trình nghệ thuật cho CLB Họa Mi, hoặc dạy tại Nhà văn hóa quận Ba Đình. Hương bảo, cô thích một cuộc sống đơn giản, không bon chen. Có 2 thiên thần nhỏ, một người chồng dù không biết nói những lời có cánh nhưng hết lòng yêu thương vợ con và luôn dành cho cô những ánh mắt đủ ấm, tiếng cười đủ trong.

Ông xã của Hương sống khá nội tâm nhưng cũng hay tạo bất ngờ thú vị cho vợ. Hương kể, có lần sinh nhật cô, đợi mãi không thấy chồng nhắn tin hay tặng quà, Hương buồn bã cả một ngày. Bỗng nhiên, đến 7h tối, chồng gọi điện bảo: “Em chuẩn bị quần áo cho con đi, anh về đón 3 mẹ con đi ăn”. 10 phút sau, 3 mẹ con xuống nhà đã thấy xe của anh đỗ trước cửa. Mở cửa xe, Hương thấy một bó hồng 28 bông rất đẹp, cô giả vờ hỏi: “Ai tặng hoa cho anh à?”. Anh Thắng đáp: “Của anh dành tặng một người. Hôm nay sinh nhật em ấy!”. Lại có lần, 10h đêm Hương mới đi dạy về. Trời rét, lại mưa phùn, cô cứ nghĩ giờ này chồng con đã đi ngủ. Rón rén bước vào nhà, cô ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Hóa ra, ông xã Hương đang chuẩn bị hâm nóng thức ăn để chờ vợ về cùng ăn. Hương bảo, cô cảm thấy an tâm và bình yên bên cạnh người đàn ông của đời mình.