IS nhận trách nhiệm vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm đồng tính ở Mỹ

ANTĐ - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ súng hàng loạt khủng khiếp nhất tại Mỹ, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương, bên trong câu lạc bộ đồng tính nam Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida.

Trong một tuyên bố cùng ngày trên hãng tin Amaq, IS cho biết nhóm cực đoan đã nhận trách nhiệm vụ tấn công đầu tiên trên đất Mỹ.

“Một chiến binh thánh chiến đã thực hiện cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một câu lạc bộ đêm đồng tính nam ở thành phố Orlando, bang Florida, khiến hơn 100 người chết và bị thương”, tuyên bố của IS cho biết.

Chân dung tay súng Omar Mateen, 29 tuổi, từ Port St Lucie, Florida

Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Mỹ đã xác định được tay súng Omar Mateen, 29 tuổi, từ Port St Lucie, Florida, là kẻ đã thực hiện vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử 30 năm qua ở Mỹ.

Cảnh sát trưởng bang Florida, John Mina cho biết tên này bước vào hộp đêm vào khoảng 2 giờ sáng 12-6 (theo giờ địa phương), cầm súng trường tấn công AR-15 và một khẩu súng lục, đấu súng với bảo vệ hộp đêm trước khi vào trong xả súng điên loạn vào đám đông hàng trăm người.

IS nhận trách nhiệm vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm đồng tính ở Mỹ ảnh 2

Kính bị bắn vỡ tung tóe sau vụ xả súng đẫm máu khiến 50 người chết

Chiếc xe nhỏ màu đen, được cho là của Omar Mateen di chuyển đến hộp đêm để thực hiện vụ xả súng

Hộp đêm tan hoang sau cuộc tấn công

Mateen sau đó đã bị một nhân viên an ninh của Mỹ bắn chết. Vào thời điểm đó, có khoảng 350 người trong hộp đêm, 100 người dã bị bắt làm con tin.

Đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Ronald Hopper cho biết, một thời gian ngắn trước khi tấn công, Mateen, công dân Mỹ gốc Afghanistan đã gọi đến 911 và cam kết trung thành với trùm thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Gần đây, tên này được hiểu là đã mua một số vũ khí hợp pháp để sử dụng.

Trong cuộc tấn công lần này, Mateen dường như đã tham chiếu đến anh em nhà Tsarnaev trong vụ đánh bom kép vào giải chạy Boston Marathon hồi tháng 4-2013.

“Trong một cuộc họp với các quan chức thực thi pháp luật liên bang trước đây, cảnh sát bang Massachusetts nói rằng họ đã nhận thức được mối nguy hại từ tay súng Mateen, anh ta đã trung thành với IS và “học tập” từ anh em nhà  Tsarnaev”, phát ngôn viên cảnh sát bang Massachusetts David Procopio cho biết.

Người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường

Danh tính nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa được xác định hết

Đây được đánh giá là vụ xả súng khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử 30 năm qua ở Mỹ

Một người đàn ông khóc tìm người thân bên ngoài Trung tâm y tế trong thành phố

Tuy nhiên cha của Mateen là Mir Seddique, nói với NBC News rằng, vụ tấn công là "không có gì liên quan đến tôn giáo” và cho biết con trai ông trở nên giận dữ khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau ở Miami, Florida, cách đây vài tháng.

Sau đó, dường như Mateen có ý chống lại những người đồng tính dù điều đó không bao giờ được anh ta công khai.

“Chúng tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi không biết gì về bất kỳ điều mà con trai tôi đã làm và cảm thấy vô cùng sốc vì điều đó”, ông Mir Seddique nói.

Video nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Cho đến nay, danh tính 7 nạn nhân của vụ xả súng đã được xác định và công khai trên trang web của thành phố Orlando. Đó là Edward Sotomayor Jr 34 tuổi, Stanley Almodovar III 23tuổi, Luis Omar Ocasio-Capo 20tuổi, Juan Ramon Guerrero 22 tuổi, Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 tuổi, Peter O. Gonzalez-Cruz 22 tuổi và Luis S. Vielma 22 tuổi.