Ibrahimovic và M.U: Cuộc phiêu lưu lại tiếp tục

ANTD.VN - Chân sút Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã chính thức ở lại M.U thêm 1 năm, khiến đội hình Quỷ đỏ trở nên càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Đây được cho là giao kèo tốt cho cả hai vào lúc này.

Sau khi lập cú đúp giúp Man United đánh bại Southampton 3-2 ở chung kết cúp Liên đoàn, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bày tỏ mong muốn được ở lại Old Trafford đến năm 2019. Khi Ibra đầu quân cho M.U hồi đầu mùa giải này, các bên có cài điều khoản cho phép được gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng.

Theo các nguồn tin thân cận của Ibra thì chân sút cao lớn người Thụy Điển đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở M.U. Anh hy vọng sẽ được cống hiến cho Quỷ đỏ lâu hơn so với hợp đồng hiện tại. Hiện chưa rõ BLĐ M.U có đề nghị Ibra gia hạn hợp đồng hay không, nhưng họ có lý do để cân nhắc kỹ vì dù sao cầu thủ này cũng đã 35 tuổi. Trước đó có thông tin cho rằng Ibra chưa gia hạn với M.U là do anh muốn được góp mặt ở Champions League thêm một mùa trước khi tính đến chuyện sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) chơi bóng.

Với việc tháng 10 tới Ibra sẽ bước sang tuổi 36, cựu tiền đạo Barca hiểu rằng anh không còn nhiều thời gian để chơi bóng đỉnh cao. Chính vì Ibra rất coi trọng Champions League và muốn chắc chắn được dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu mùa sau, anh mới không vội vàng gia hạn hợp đồng với M.U.

Thực tế trước đó khi Ibrahimovic chấn thương nặng trong giai đoạn cuối mùa giải 2016-2017 và phải nghỉ đến hết năm nay, anh xác định rời khỏi Old Trafford. Hợp đồng giữa Ibra và M.U đã kết thúc từ ngày 30-6-2017. Ở thời điểm đó, ngôi sao người Thụy Điển không muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình với Quỷ đỏ, vì cảm nhận chấn thương nặng của mình. Về phía M.U, câu lạc bộ không muốn chia tay Ibra. Kể từ khi Zlatan chấn thương, BLĐ Quỷ đỏ và HLV Mourinho liên tục đặt vấn đề với anh về hợp đồng mới nhưng Ibra không đồng ý. Người đại diện Mino Raiola thay mặt chân sút 36 tuổi này khước từ những đề nghị về hợp đồng mới mà M.U đưa ra. Đơn giản chỉ là từ chối và anh không giải thích gì khác.

2 thời điểm, 2 vấn đề trái ngược nhau, ra đi - ở lại. Có lẽ ít nhiều nó đúng với cuộc đời sự nghiệp của Ibrahimovic - người luôn thích những cuộc phiêu lưu mới khi thường xuyên thay đổi môi trường thi đấu. Khi chấn thương, Ibra càng không tìm thấy lý do để tiếp tục với đội chủ sân Old Trafford, cũng là ĐKVĐ Europa League. Ibrahimovic luôn là vậy, rất đặc biệt và rất giàu tình cảm! Ban đầu, thuyết phục Ibrahimovic không thành, M.U đặt vấn đề cho phép anh được sử dụng khu huấn luyện của mình để trải qua giai đoạn hồi phục.

Cuối cùng, tình cảm của MU đã thuyết phục được Ibra. Sau khi sức khỏe tiến triển tích cực, anh chấp nhận ký hợp đồng cùng Quỷ đỏ. Nói thêm để thấy Ibra đặc biệt đến cỡ nào, anh từ chối đội bóng cũ Milan, từ chối những đề nghị hấp dẫn về tiền bạc từ nước Mỹ để một lần nữa khoác lên màu áo đỏ ở Old Trafford. Ibrahimovic đến Old Trafford ở thời điểm M.U khủng hoảng nặng nề thời hậu Alex Ferguson, trải qua giai đoạn thất bại liên tiếp với những thuyền trưởng David Moyes và Louis van Gaal. Nhưng Ibra vẫn ở đây với những bàn thắng góp công giúp M.U giành 3 danh hiệu mùa giải trước: Community Shield, League Cup và Europa League. Nhờ vậy, Quỷ đỏ trở lại sân chơi Champions League mùa này. 

M.U muốn tri ân Ibra bằng những đóng góp của anh bằng bản hợp đồng mới. Ibra cũng đáp lại tình cảm ấy khi anh quyết định trở lại. Mỹ miều để nói về M.U và Ibar là “vì ta cần nhau”. Cuộc phiêu lưu này lại tiếp tục…