ANTĐ - Làm sống lại một thời hào hùng của dân tộc đồng thời gửi lời tri ân tới những đồng bào, đồng chí đã hy sinh anh dũng trong những năm tháng kháng chiến cứu nước đầy cam go, ác liệt, chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” sẽ được tổ chức vào 20h ngày 19-4 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).
ANTĐ - 15 năm được vinh dự đứng trong hàng
ngũ của lực lượng CAND Việt Nam, lại công tác ở lực lượng mũi nhọn về phòng chống
tội phạm. Hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với hiểm nguy và cả sự hy sinh,
nhưng người chiến sỹ ấy vẫn luôn tự hào về nhiệm vụ của mình, lấy niềm vui, hạnh
phúc của nhân dân là lẽ sống của mình. Anh chính là Đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội
trưởng Đội CSHS, CAQ Nam Từ Liêm, CATP Hà Nội mà chúng tôi muốn phản ánh trong
phóng sự sau đây.
ANTĐ - Trước khi gây ra tội ác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tử tù cũng đều là những con người bình thường. Dù ít hay nhiều, họ đã từng có những cái Tết đoàn viên, ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè. Thế nên khi phải sống trong phòng biệt giam với đôi chân bị cùm chặt chờ đến ngày trả án, nhiều tử tù chỉ mong được nghe những lời chúc Tết của cán bộ quản giáo để gợi lại đôi chút ấm áp về những ký ức của một ngày Tết chưa xa.
ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính cho thân nhân 26 liệt sỹ hy sinh tại Mặt trận 31 (Nghĩa trang liệt sỹ Hữu nghị Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).
ANTĐ - Đảo Phan Vinh thuộc Quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, trước đây có tên là Hòn Sập, sau được đổi thành Phan Vinh, tên của Thuyền trưởng tàu Không số Nguyễn Phan Vinh đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh trên biển. Hòn đảo cách cảng Cam Ranh hơn 300 hải lý (gần 600km) về phía Đông, nơi đón mặt trời sớm hơn đất liền khoảng 30 phút.
ANTĐ - Trên đường Trường Sơn, con đường huyền thoại gắn với một thời hào hùng lửa đạn, đèo Đá Đẽo là một trong những địa danh khốc liệt với nhiều chiến công lừng lẫy và cả những hy sinh mất mát.
ANTĐ - Sáng 21-12, Ban Liên lạc truyền thống quyết tử Trung đoàn Thủ đô anh hùng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014).
ANTĐ - 154 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm chuyên đề “Những thế hệ tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò với Thủ đô Hà Nội” đã tái hiện một phần ý chí và tinh thần đấu tranh kiên trung của các chiến sỹ cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung và giải phóng Thủ đô nói riêng.
ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014), ngày 2-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi gặp mặt 400 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày từ hơn 30 nhà tù trong cả nước thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
ANTĐ - Đặt mình vào cuộc sống của một người lính, nhất là cuộc sống của người lính đảo phải đối mặt với không ít những khó khăn thử thách của mẹ thiên nhiên-người mẹ đã tạo ra muôn ngàn con sóng lớn nhỏ, đưa đến biết bao những trận giông bão lớn thì hẳn các chú đã phải đối mặt với biết bao nguy hiểm cận kề.
ANTĐ - Sau gần 2 tháng điều trị, đến 8h sáng qua, 2-9, Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã hy sinh tại Viện Bỏng quốc gia do sốc bỏng, sốc chấn thương và tình trạng suy thận quá nặng. Đây là thông tin được Viện Bỏng quốc gia cho biết chiều cùng ngày.
ANTĐ - Ngọc Hân rất vui khi được có mặt tại thành phố Điện Biên và cùng mọi người góp một phần công sức trong việc tô điểm màu xanh cho mảnh đất Điện Biên anh hùng.
ANTĐ - Người vợ tuổi mười tám đôi mươi tiễn chồng ra chiến trường! Người mẹ lại tiễn con mười tám đôi mươi ra chiến trường: Tổ quốc gọi tên mình? Cả hai người trai trẻ ấy để lại bao khó khăn, vất vả, đơn lẻ, nhớ mong khắc khoải cho vợ, cho mẹ - Lên đường ra trận. Gian khổ, đói rét, hiểm nguy, cận kề cái chết, bom đạn trút xuống-họ chiến đấu-họ hy sinh.
ANTĐ - rong hai cuộc chiến tranh ông là người anh hùng ẩn danh với biệt danh “Tư Hổ”, dù hoạt động bí mật trong lòng địch nhưng luôn gắn liền với những chiến công lẫy lừng của lực lượng An ninh T4 khu Sài Gòn - Gia Định, đây là quãng đời binh nghiệp hùng tráng của ông. Nhưng khi hòa bình, ông sống ẩn mình bình dị, và âm thầm làm cái công việc “không ai khiến”, ấy là đi tìm hài cốt và thân nhân của những đồng đội đã hy sinh. Ở tuổi 84, ông lão với dáng người nhỏ bé nhưng vẫn minh mẫn và dẻo dai ấy vẫn đạp xe hàng trăm cây số đi khắp các tỉnh để đưa những đồng đội về với lòng đất quê hương.
ANTĐ - Hàng năm, cứ vào tháng bảy, lực lượng Công an Thủ đô lại có những việc làm thiết thực để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, thương binh đã hy sinh máu thịt của mình bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, nhân dân.
ANTĐ -Ngày 24-7, Phòng Tài chính CATP Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an Hà Nội, 67 Lý Thường Kiệt.
ANTĐ - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947/ 27-7-2014), hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm khu di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò và dự buổi họp mặt các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, giam cầm trong thời kỳ chống thực dân Pháp giai đoạn 1930-1954.