Hy Lạp - Nga: Không còn gì để mất

ANTĐ - Cũng giống như tại EURO 2004, Hy Lạp không được đánh giá cao. Dù vậy, khoảng cách 6 năm quá dài để diễn ra những sự thay đổi. Từ đỉnh cao vinh quang châu Âu, đội bóng xứ sở thần thoại bị kéo xuống dưới đáy tại VCK của các giải đấu lớn và họ khó có thể tránh khỏi vết xe đổ giống như EURO 2008 và World Cup cách đây 2 năm. 

Hy Lạp không có nhiều cửa vượt qua Nga

Hoà trên… thế thắng trong trận mở màn tại bảng A với Ba Lan khiến Hy Lạp phải trả cái giá quá đắt. Án treo giò và những ca chấn thương góp phần tàn phá đội hình vốn đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng và phong độ trầm trọng từ trước giải đấu. Thất bại 1-2 dưới tay CH Czech ở trận đấu gần đây khiến Hy Lạp mất thêm Kostas Chalkias và sự trở lại của Sokratis Papastathopoulos sau án treo giò không giúp đội bóng xứ sở thần thoại khoả lấp những điểm yếu dưới hàng phòng ngự tại giải đấu ở Ba Lan và Ukraine. 

Chắc chắn, các cầu thủ Hy Lạp sẽ vào sân với tâm lý chẳng còn gì để mất, bởi đây là trận đấu họ buộc phải thắng. Tuy nhiên, thắng cách nào trước một “Gấu Nga” đang gợi lại những hình ảnh tốt nhất như tại EURO 2008 là bài toán hóc búa với đội bóng xứ sở thần thoại. Đội tuyển Nga dựa trên nền tảng của Zenit St.

 Peterburgs có những màn trình diễn rất ấn tượng dựa trên những pha phối hợp bóng ngắn và trung bình. Sự phối hợp khu vực rất nhịp nhàng của Nga đã xé toạc hàng phòng ngự của CH Czech và khiến Ba Lan suýt chút nữa phơi áo ngay trên sân nhà. Cùng với sự vượt trội về lực lượng cũng như phong độ, Nga cũng sở hữu thành tích đối đầu rất tốt với Hy Lạp, với 2 chiến thắng từ 3 lần chạm trán gần đây.