Kỳ lạ báu vật tượng đồng 500 năm tuổi ở Quảng Trị

Kỳ lạ báu vật tượng đồng 500 năm tuổi ở Quảng Trị

ANTĐ - Tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị, đang lưu giữ một pho tượng cổ bằng đồng đen quý giá. Bức tượng này có niên đại trên dưới 500 năm, tạc Thái phó Nguyễn Ư Dĩ - một nhân vật có thật trong lịch sử nước ta. 

Tìm thấy thi thể hai nam sinh đuối nước thương tâm

Tìm thấy thi thể hai nam sinh đuối nước thương tâm

ANTĐ - Trời nắng, Đạt và Hưng rủ nhau đi tắm đập. Trong lúc vui đùa, không may hai em bị sảy chân vào hố sâu và đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng không được. Sau một đêm trắng tìm kiếm, sáng ngày 31-5 thi thể của hai em đã được tìm thấy.
Đến Ba Đồn ăn “cháo tình duyên”

Đến Ba Đồn ăn “cháo tình duyên”

ANTĐ - Từ Phong Nha xuôi về thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Tôi dừng xe nghỉ chân ở bờ bắc cầu Gianh, cây cầu bắc qua sông Gianh lịch sử, con sông đã từng là giới tuyến chia cắt xứ Đàng Trong - Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn. Ghé vào một quán ăn nhỏ vắng vẻ ngay đầu cầu khi đã quá trưa, hàng quán chẳng còn gì. Cô chủ quán thông cảm làm cố cho tôi bát cháo canh. Bát cháo ăn tạm khi cơ nhỡ, ai ngờ cháo canh Ba Đồn lại là đặc sản vùng cửa sông Gianh.

Tự tình với sen

Tự tình với sen

ANTĐ - Vẽ sen bằng chất liệu acrylic, nữ họa sỹ Nguyễn Thị Lan Hương đã bắt đầu cuộc tự tình với sen ngay từ khi những khu đầm mới chỉ có màu lá non ngọc ngà. 
Hòa nhạc trống Nhật Bản

Hòa nhạc trống Nhật Bản

ANTĐ - Sau thành công ở buổi biểu diễn tại Hà Nội và Huế tháng 4 vừa qua, đoàn trống truyền thống đến từ Nhật Bản Bati-holic sẽ góp mặt tại Hà Nội và Thanh Hóa trong chương trình “Ngày Văn hóa Nhật Bản”. 

Triển lãm bộ sưu tập áo dài xưa

Triển lãm bộ sưu tập áo dài xưa

ANTĐ - Những bộ áo dài lịch sử của bà Thái Kim Lan sẽ được giới thiệu trong triển lãm “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh” tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vào 18h30 ngày 15-1-2015. 

Vàng biết chạy và nơi nương náu của linh hồn Chiêm Thành

Vàng biết chạy và nơi nương náu của linh hồn Chiêm Thành

ANTĐ - Như một thói quen, một sự tò mò khó lý giải cứ vào những đêm trăng sáng, nhiều người lại đến khu phế tích Tháp Đôi Liễu Cốc (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để xem vàng hiển linh. Có người may mắn thấy, có người không. Song dường như được tận mắt chiêm ngắm những điều lạ lùng này vẫn là sự tò mò háo hức. Có người còn kể lại rằng đã nhiều lần thấy vàng có thể di chuyển giữa không trung nhưng khi chạy tới thì liền vụt biến mất. Có khi mải miết lùa theo, bỗng nhiên vàng hóa thành cục đá. Ngỡ ngàng hơn nữa, không chỉ ở Huế mà quần thể tháp cổ (hay còn gọi là Tháp bà Ponagar) giữa lòng phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn từng tồn tại một kho vàng. Nhiều dấu tích đã minh chứng cho điều này.  
Một chiều xuôi dòng Hương Giang

Một chiều xuôi dòng Hương Giang

ANTĐ - Điệu hò đưa đẩy, nhịp chèo khoan thai trên dòng Hương Giang ở xứ Huế đã làm nên những tác phẩm thi ca, nhạc, họa bất hủ, đó còn là cảm hứng để các tao nhân mặc khách quyến luyến “Huế mộng, Huế mơ”. Sông Hương không chỉ đẹp bởi nét thiên nhiên hoàn mỹ, sông còn đẹp bởi dấu ấn con người xứ Huế, đẹp bởi dòng sông lưu giữ biết bao những thăng trầm của vùng đất cố đô.
Phát hiện 7 mẫu thịt lợn nhiễm chất cấm

Phát hiện 7 mẫu thịt lợn nhiễm chất cấm

ANTĐ - Cục Thú y cho biết, trong tháng 10-2014, Cục này đã phối hợp với các cơ quan địa phương lấy 40 mẫu thịt gà, 80 mẫu thịt lợn tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung như Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Huế… để phân tích 6 chỉ tiêu dư lượng kháng sinh và chất cấm. 

Kỳ lạ tượng Phật đổi màu độc nhất ở Việt Nam

Kỳ lạ tượng Phật đổi màu độc nhất ở Việt Nam

ANTĐ - Sở hữu trong tay một báu vật kỳ lạ có thể đổi màu theo thời tiết, theo ánh sáng khiến người đàn ông từng sở hữu bộ sưu tập độc nhất vô nhị là 5.200 chiếc cối đá các chủng loại lại một lần nữa trở nên nổi tiếng. Bức tượng phật đặc biệt đổi sắc được anh công bố có nguồn gốc kỳ lạ, và cũng có một số phận kỳ lạ không kém.
Nỗi đau động trời trong ngôi nhà chứa đầy bi kịch

Nỗi đau động trời trong ngôi nhà chứa đầy bi kịch

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Huế (63 tuổi, ở thôn Hang Dơi, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và loạn luân. Nạn nhân không ai khác chính là con gái của y. Trước đó, nạn nhân đã đến Công an xã Ninh Phú tố cáo cha ruột mình nhiều lần buộc quan hệ tình dục khi mới 13 tuổi. Đến nay, con gái lớn của chị là Lê Thị C (22 tuổi, vừa là con vừa là cháu ngoại của Huế) cũng bị đối tượng này giở trò đồi bại.
Nữ sinh bị bạn trai khống chế làm con tin

Nữ sinh bị bạn trai khống chế làm con tin

ANTĐ - Khống chế con tin ở Huế; Giấu ma túy trong 6 cuốn truyện tranh; Lotte Center Hanoi xin lỗi khách hàng sau sự cố thang máy; Nhân viên Hồi giáo Mỹ cắt đầu đồng nghiệp; Bình Nhưỡng xác nhận ông Kim Jong-Un có vấn đề sức khỏe; Trung Quốc: Giẫm đạp tại trường tiểu học, 6 người chết… 
Tháng Tám đi qua những cung đường cách mạng

Tháng Tám đi qua những cung đường cách mạng

ANTĐ - Những ngày Tháng Tám lịch sử này, chúng tôi quyết định thực hiện một khớp nối tới cả ngàn cây số trên tuyến đường quyến rũ qua 4 tỉnh miền Trung: Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị - cung đường đã chứng kiến bom đạn của một thời chiến tranh, cung đường đã chứng kiến sức mạnh hào hùng của dân tộc, cung đường đã chứng kiến những người con ngã xuống vì Tổ quốc - cung đường cách mạng. Và chúng tôi đi để thấy đất nước mình đẹp hơn, tự hào hơn….
Dừng chân ở A Lưới

Dừng chân ở A Lưới

ANTĐ - Trong một hành trình xuyên Việt với những cung đường không định trước, tôi đã đến với A Lưới như một sự tình cờ để rồi những ký ức lưu lại về vùng đất cao nguyên này chẳng bao giờ phai nhạt.