Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ

ANTD.VN -Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 26/7, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 7 - Công an TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sỹ Công an nhân dân thuộc huyện Phúc Thọ và Thạch Thất, Hà Nội.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cụ Khuất Thị Tư (sinh năm 1927) tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ. Cụ Tư là em gái liệt sỹ Công an nhân dân Khuất Văn Khoa, qua câu chuyện chúng tôi được biết cụ là em ruột và thân nhân duy nhất của liệt sỹ Khuất Văn Khoa (thuộc Ty Công an Sơn Tây, hy sinh vào thời kỳ chống Pháp). Sau khi em trai hy sinh, nỗi đau càng chồng thêm khi người con gái duy nhất của cụ cũng mất khiến khiến cụ suy sụp tinh thần cho tới tận bây giờ... 

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cụ Khuất Thị Tư, tại đây đại diện Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7 cũng trao tặng sổ tiết kiệm cho cụ.

Chia sẻ với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết: Hoàn cảnh cụ Khuất Thị Tư rất khó khăn, năm 2015 từ sự đóng góp của đoàn viên Công an Hà Nội, Công an huyện Phúc Thọ đã đóng góp thêm nguyên vật liệu như cát sỏi, xi măng cũng như sức người và thực hiện giám sát xây dựng cho cụ Tư một căn nhà với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng... 

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ  ảnh 2

Căn nhà cấp 4 khang trang hiện cụ Khuất Thị Tư đang sinh sống

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình cụ Kiều Thị Xe (sinh năm 1923) tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, cụ là vợ của liệt sỹ Công an Kiều Bình Xuyên và là mẹ của liệt sỹ Quân đội nhân dân Kiều Bình Minh. Bản thân cụ Xe đã được Đảng và Nhà nước phong tặng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ  ảnh 3

Đoàn công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Xe

Tâm sự về những cống hiến và hy sinh anh dũng của chồng mình và con trai, cụ Xe không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy những sắc phục quen thuộc ngày nào... Nắm chặt tay những nữ cán bộ chiến sĩ của Cụm thi đua số 7, cụ cho biết người chồng của mình là Kiều Bình Xuyên gia nhập lực lượng CAND và trở thành chiến sỹ Đội Hùng Sơn của Ty Công an tỉnh Sơn Tây.

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ  ảnh 4

Không ngăn nổi dòng nước mắt khi bên cạnh cụ là những sắc phục quen thuộc 

Ngày 27/2/1951, trong một chuyến đi công tác đồng chí đã hy sinh anh dũng, để lại mẹ già cùng một người vợ trẻ và đứa con còn thơ dại. Trải qua bao nỗi cực nhọc, nén nỗi đau thương, cụ Kiều Thị Xe đã ở vậy phụng dưỡng mẹ già nuôi dạy con khôn lớn. Đến năm 1969, nối tiếp truyền thống của người cha thân yêu, đồng chí Kiều Bình Minh người con trai duy nhất của liệt sĩ Kiều Bình Xuyên lên đường tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ và đồng chí đã hy sinh anh dũng vào năm 1971 tại mặt trận phía Nam...

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ  ảnh 5

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7 trao tặng sổ tiết kiệm cho cụ.

Cũng như cụ Khuất Thị Tư, năm 2010 CAH Thạch Thất cùng UBND xã Đại Đồng đã xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ Kiều Thị Xe bằng nguồn kinh phí hỗ trợ do Bộ Công an, UBND huyện, UBND xã Đại Đồng và các nhà hảo tâm hỗ trợ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ  ảnh 6

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất thăm hỏi, tặng quà

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ  ảnh 7

Những nữ cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất trò chuyện, tặng quà  

Căn nhà mái bằng khang trang để cụ tĩnh dưỡng lúc tuổi già như một lời tri ân, cũng như việc làm truyền thống đầy quý báu của dân tộc ta, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước cùng Bộ Công an, CATP Hà Nội cũng như chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm đối với những gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh...