Hỏi giá trước cho chắc

ANTĐ - Rằm tháng Giêng, chị Nguyễn Thị Sáng (51 tuổi, ở phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất ngạc nhiên vì nhiều hàng quán, dịch vụ vẫn đẩy giá lên cao ngất ngưởng.

- Giá cả sinh hoạt sau Tết thường tăng, có gì mà chị ngạc nhiên?

- Vì tôi đi chợ, thấy giá rau quả, thực phẩm không tăng mạnh lắm, vậy mà các hàng quán vẫn đẩy giá cao ngất ngưởng, ăn bát bún cá mà mất 40.000 đồng.

- Có thể nhiều hàng quán chưa mở cửa, nên họ tranh thủ “chặt chém” lúc đông khách chăng?

- Đến hôm nay là Rằm tháng Giêng rồi, hầu hết các hàng quán đã phục vụ trở lại.

- Ngoài dịch vụ ăn uống, chị thấy còn dịch vụ nào tăng giá không?

- “Xe ôm”, taxi, gửi xe, thậm chí là đánh giày cũng đều tăng giá, hãng xe taxi uy tín thì gọi điện đều hết xe, còn nhiều xe taxi khác thì không bật đồng hồ, họ hỏi điểm đến rồi cho giá thẳng luôn, không đi thì thôi, vậy đó.

- Chị có phản ứng trước trò “nói thách” ấy không?

- Có chứ, nhưng câu trả lời chung nhận được là “ngày Tết ngày nhất mà chị”. Mấy ngày Tết có thể tôi phải chấp nhận giá đó, nhưng hôm nay thì không, tôi chọn xe khác để đi và nói: “đại gia thì mới ăn Tết đến tận hôm nay, còn chúng tôi dân thường thì đi làm lâu rồi”, còn khi đi ăn sáng thì bao giờ tôi cũng hỏi giá trước cho chắc.