- Ông phải thấy thế là mừng chứ! Chúng không đọc sách nhưng đọc được những lời hay ý đẹp nếu “không bổ dọc cũng bổ ngang", còn hơn “xơi” phải những thông tin rác rưởi, độc hại.
- Vẫn biết thế, nhưng cuộc sống đâu chỉ là những lời hay ý đẹp trên mạng. Nó phải được trải nghiệm ở ngoài đời thực, được nuôi dưỡng bằng những việc làm nhỏ thôi nhưng đều đặn hàng ngày như mưa phùn thấm lâu.
- Lẽ ra là phải như vậy. Không thể trở thành người giàu lòng nhân ái, người sống tử tế chỉ bằng cách đọc thuộc những danh ngôn của các vĩ nhân.
- Nói điều này không phải là để “tự sướng” đâu nhé. Thời ông và tôi đâu có được đọc danh ngôn, nhưng chỉ thấy giọt mồ hôi trên trán mẹ, ướt đẫm áo cha là tự nhủ phải học cho tốt.
- Đến tuổi xế chiều, tôi ngẫm ra học làm người tử tế là khó nhất.
- Ông nói không sai, có khi học cả đời không nên người.