Hoảng hồn với “công nghệ” sang chiết gas chỉ có tại Việt Nam

ANTĐ -Hàng trăm bình gas mi ni đủ loại cũ mới được chiết gas từ bình loại 12kg với “công nghệ” cực kỳ thủ công, nguy hiểm.

Vào khoảng 21h tối 17-12, CAP Dịch Vọng kiểm tra phát hiện tại khu vực đất trống giáp với khu đô thị Dịch Vọng 1 cơ sở sản xuất gas trái phép. Vào thời điểm kiểm tra, ông chủ của xưởng sản suất này là Lê Văn Đô (SN 1987) cùng với người bạn của mình là Trần Văn Giáp (SN 1986) đều quê ở Chương Mỹ, Hà Nội đang sang chiết gas từ bình to loại 12 kg sang các bình gas mi ni.

"Dây chuyền" sang chiết gas do Đô trực tiếp điều hành, sản xuất

Đô khai nhận thuê khu đất trống này của một người dân ở phường Yên Hòa với giá hơn 2 triệu đồng/tháng từ tháng 5 năm 2010. Sau khi dựng tạm 2 lán vừa làm nhà ở, khoảng đất trống giáp với ao cạnh đó được hai vợ chồng Đô biến thành một “xưởng” sản xuất gas.

Tất cả những dụng cụ và bình gas đều rất cũ kỹ, hoen rỉ

Với mỗi một bình gas loại 12kg, hàng ngày Đô và công nhân của “xưởng” sẽ “chế” ra được khoảng 80 bình gas mi ni. Đáng nói, “công nghệ” sang chiết gas do Đô sử dụng hoàn toàn thủ công, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khủng khiếp.

Cứ mỗi bình gas 12 kg này, Đô sẽ chế ra được khoảng 80 bình mi ni

Tất cả những bình gas mi ni cũ mới được Đô thu mua ở khắp các đại lý. Với những bình gas quá cũ, Đô dùng một loại sơn trắng phết lên vỏ bình để “hô biến” thành bình hoàn toàn mới. Đô mang đổ buôn số bình gas mi ni này cho những cửa hàng tạp hóa, các quán ăn nhất là quán lẩu trên khắp địa bàn Hà Nội với giá 5000 đồng/bình.

Trung tá Bùi Văn Đang-Trưởng CAP Dịch Vọng thông tin: Trong hơn 1 năm làm chủ “công nghệ” sang chiết gas này, đã có ít nhất 3 lần những bình gas mi ni bị nứt vỡ, xì gas. Nhiều lần bình gas to xì gas, biện pháp của Đô đó là dùng chân đạp thẳng bình gas xuống ao để…phòng hỏa hoạn, cháy nổ.
"Xưởng" sản xuất nằm sát ao vô cùng tạm bợ

Trong căn nhà kiêm xưởng sản xuất gas được ghép tạm toàn bằng những chất dễ cháy như gỗ, áo mưa, nhựa, ngoài Đô còn có người vợ đang mang thai đến tháng thứ 8 cùng đứa con trai 23 tháng tuổi.

Chỉ cần một tia lửa nhỏ, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào

Trước đó, vào đầu tháng 12 vừa qua tại Từ Liêm cũng đã xảy ra một vụ nổ khí gas khiến 2 mẹ con trong một gia đình thiệt mạng. Nguyên nhân sơ bộ do người chồng buổi sáng dậy bật bếp nấu ăn, lửa bắn vào khí gas bị dò rỉ ở các bình gas đã phát nổ, phá tan cả ngôi nhà cũng là cơ sở sang chiết gas trái phép...