Trong thực tế, đó là tác phẩm của nghệ sỹ tạo hình Paul Plummer. Anh Paul làm chiếc tay giả này để trêu cô cháu gái trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô.
Bàn tay giống y như thật do anh Paul tạo ra
Sau khi dọa cô cháu sợ phát khiếp, Paul cùng gia đình tiếp tục đi vào nhà và ăn tiệc sinh nhật, bỏ lại bàn tay với ngón tay trỏ đứt lìa ngoài vỉa hè.
Không lâu sau, Paul nghe tiếng còi xe cảnh sát. Anh kể lại: “Tôi nghe thấy một vài tiếng hét bên ngoài nhưng chỉ nghĩ rằng đó là tiếng của lũ trẻ lêu lổng. Sau đó, chị gái tôi nhìn ra ngoài thì thấy cảnh sát đang chăng dây phong tỏa khu phố. Tôi mở cửa trước và nhìn thấy mọi người đang chỉ vào nhà tôi”.
Cảnh sát tới "hiện trường" nơi phát hiện bàn tay
Anh Paul đã phải ra ngoài và giải thích toàn bộ sự việc với cảnh sát. Cũng may, cuối cùng cảnh sát đã hiểu và bỏ qua cho người nghệ sỹ tạo hình này.