ANTĐ - Ngoài việc tổ chức xếp hàng dưới bóng mát, ban tổ chức còn bố trí bánh mì ăn nhẹ, nước uống miễn phí cho đồng bào vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
ANTĐ - Đã bước sang ngày thứ 3 kể từ khi cánh cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình bắt đầu mở đón nhân dân vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp dòng người vẫn chưa ngừng lại. Con số hơn 1 vạn người ngay trong buổi chiều đầu tiên đã tăng lên gấp 6 lần chỉ trong buổi sáng thứ 2. Nỗi tiếc thương một trong những “người lính vĩ đại nhất của dân tộc” ngày càng kéo dài thêm mãi…
ANTĐ - Dòng người dài tít tắp từ phố Hoàng Văn Thụ sang đường Điện Biên Phủ rồi đến đường Hoàng Diệu ai cũng cầu mong sớm được vào kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
ANTĐ - Bất chấp cái nắng hanh gay gắt, hàng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu mỗi lúc một đông. Từ những cụ già tuổi đã ngoài 80 đến những em nhỏ, những trí thức sống giữa Thủ đô tới người nông dân vượt cả chặng đường trên ngàn cây số, tất cả đều chung một lòng thành kính. Họ kiên nhẫn xếp hàng, nhích từng bước, chờ tới lượt mình vào tiễn biệt người Anh hùng dân tộc đã hi sinh cả cuộc đời vì Tổ quốc…
ANTĐ -Con phố Hoàng Diệu chiều thu ngập chìm một nỗi thương tiếc vô tận. Cho đến thời điểm này, khi ánh đèn giăng rực phố, dòng người về kính viếng vị Đại tướng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng việc nối tiếp dài thêm.
ANTĐ - Sáng 6-10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm TDTT Tây Hồ, với những trận đấu vô cùng hấp dẫn có kết quả sau đây.
ANTĐ -Cho đến thời điểm khoảng 16h ngày 6-10, dòng người đổ về kính viếng vị Đại tướng đã dài đến hết con phố Điện Biên Phủ, Hà Nội và vẫn đang tiếp nối dài hơn nữa.
ANTĐ - Sáng nay 6-10, hàng xà cừ bên phố Hoàng Diệu vãn tiếng lá xào xạc bay theo gió, không gian nghiêm trang của mùa thu như làm cho tất cả ngừng chuyển động.
ANTĐ - Sáng nay 6-10 tại sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ, hơn 1.000 học sinh đến từ 47 trường trên địa bàn Hà Nội tham dự Lễ khai mạc và thi đấu lượt trận đầu tiên giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm 2013 do Báo ANTĐ tổ chức.
ANTĐ - Cứ mỗi lần đi qua thành Cửa Bắc cổ kính với lỗ đạn sâu hoắm trái phá xoáy vào, bao giờ tôi cũng phải dừng lại một lát, trí tưởng tượng thôi thúc tôi hình dung ra lòng đường Phan Đình Phùng chính là con hào nước rộng bao quanh thành, tòa địch lâu kia chính nơi Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu cùng những người lính Việt xám đen khói súng quyết tử giữ thành.
ANTĐ - Dòng chữ nổi tiếng trong thư đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, cao quý, tự hào của Hà Nội anh hùng trong 60 ngày đêm khói lửa chống thực dân xâm lược: “Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Bà đã dịch bức điện đó của Bác trong niềm xúc động trào dâng.
ANTĐ - Thấy nhóm bạn mang hung khí đến, Nguyễn Anh Long chạy tới, giật con dao bầu từ tay một đối tượng, sau đó đuổi theo chém Phạm Quốc Việt gây tử vong.
ANTĐ - Sáng qua, 25-7, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp bàn về Đề án quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long (tỷ lệ 1/500) và Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000). Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.
ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám, ngày 16-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ thân mật đại biểu đại diện chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu - những nhân chứng lịch sử đã góp phần to lớn vào thành công của Tổng khởi nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.
ANTĐ - Chiều qua, 28-6, dưới sự chủ trì của GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và GS.TS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng Tư vấn khoa học nghiên cứu bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội đã có cuộc họp bàn xung quanh công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý và quy hoạch bảo tồn Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.
ANTĐ - Đang ngồi ăn đêm, nhóm của Ngô Thị Yến bị Phạm Văn Đảm và Phùng Văn Công cầm dao, kiếm xông đến đánh, chém. Sau một hồi đuổi đánh, Đảm và Công lại bị nhóm của Yến truy đuổi khiến Đảm bị thương tích nặng và chết trên đường bỏ trốn.