Hoan hô dân phòng

ANTĐ - Làng lên phố, đường ngõ xóm quá hẹp, xe cứu hỏa thành phố không vào được. Có ai đó kêu lên: “Dân phòng được trang bị bình bọt cứu hỏa”. Vừa lúc ấy anh em dân phòng cũng kịp mang bình bọt đến. Chỉ với mấy bình bọt đám cháy đã bị dập tắt. Tất cả chỉ gói gọn trong 20 phút mà kéo dài ghê gớm.

22h ngày 24-7, người dân tổ 20 phường Ngọc Hà đang ngủ yên, bỗng có tiếng kêu: “Cháy rồi bà con ơi!”. Cây cột treo công tơ điện cuối cùng của ngõ cụt 185/193 đang cháy đùng đùng. Mớ dây điện chằng chịt, bắt lửa ngùn ngụt, thỉnh thoảng lóe lên những tia lửa lớn phụt chéo lên trời đêm kèm theo những tiếng nổ ghê người, khói vỏ bọc nhựa mù mịt, khét lẹt. Mọi người đổ xô ra đám cháy hô hoán, mà bất lực. Vì là cháy điện không ai dám dùng nước. Anh Sơn, cảnh sát khu vực cụm 8 gọi báo cháy lạc giọng trên máy điện thoại. Tổ trưởng tổ 20 yêu cầu bà con chú ý tránh xa hiện trường.

Làng lên phố, đường ngõ xóm quá hẹp, xe cứu hỏa thành phố không vào được. Có ai đó kêu lên: “Dân phòng được trang bị bình bọt cứu hỏa”. Vừa lúc ấy anh em dân phòng cũng kịp mang bình bọt đến. Chỉ với mấy bình bọt đám cháy đã bị dập tắt. Tất cả chỉ gói gọn trong 20 phút mà kéo dài ghê gớm.

Mọi người như trút được gánh nặng. Tất cả ai về nhà nấy trong một đêm hè mất điện mà không có tiếng ta thán. Bên điện lực thành phố cũng có mặt, hứa với bà con khắc phục sự cố sớm nhất.

Người kêu cháy đầu tiên ấy là ông Thanh, dân phòng cụm 8, đang trên đường đi tuần tra ngõ xóm. Ông cũng là người cuối cùng ra về khi đám cháy được dập tắt. Sau này khi nói chuyện với tôi, chỉ ngày hôm sau, ông khoe được đổi chiếc bình mới đầy bọt.

Hoan hô! Hoan hô dân phòng cụm 8 phường Ngọc Hà.