Họa sỹ Còm…vẽ hoa

ANTĐ - Nghe phong thanh họa sỹ Còm vừa trình làng triển lãm mới nhất tại 29 Hàng Bài, nhiều người nghĩ, anh lại phóng bút ký họa đây. Nhưng họa sỹ Còm Nguyễn Hữu Khoa đã khiến nhiều người bất ngờ khi phòng triển lãm tràn ngập hoa với đủ sắc màu.

Còm không bóp méo hoa

Tự học sơn dầu

Họa sỹ Còm tự nhận mình là người ít chung thủy trong nghệ thuật. Anh thích sự mới mẻ và thử thách để chinh phục các đỉnh cao. Vì thế, đang từ một họa sỹ nổi tiếng với lối vẽ hí họa chân dung các nghệ sỹ lớn, Còm đột nhiên chuyển sang vẽ… hoa và triển lãm của anh được lấy một cái tên rất ư nhẹ nhàng: “Xuân nồng”. Đó là những sắc thái nồng nàn ấm áp của một mùa xuân mới đang về được anh thể hiện trong tác phẩm hoa sặc sỡ. Và xem ra, nghệ sỹ đang bước chân vào một đề tài “khó nhằn”. Nhưng tính cách của Còm là vậy, cứ phải có tý cạnh tranh và rượt đuổi mới làm anh thấy hứng thú và có động lực để đi tiếp.

Còm cũng là người đặc biệt. Anh sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ để làm điều mình thích. Trong khi các nghệ sỹ khác ao ước có được một chỗ đứng vững chắc trong nghệ thuật như Còm thì anh lại dửng dưng với các mối quan hệ. Còm không khi nào thấy thiếu tiền. Ngay từ thời còn học trong trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, anh đã được coi là người “giàu có” bởi rất năng động và chịu khó. Đến khi ra trường, anh quay cuồng trong công việc đến kiệt sức. Và đến năm gần 40 tuổi, Còm quyết định làm việc cho chính mình nhưng vẫn cố gắng đảm bảo để nuôi sống gia đình. Anh lao vào hội họa và bắt đầu bằng việc vẽ hoa. Nói tưởng dễ nhưng với Còm là cả một sự cố gắng. Anh vốn xuất thân từ dân điêu khắc rồi sau đó chuyên làm về đồ họa nên vẽ bằng sơn dầu hoàn toàn mới mẻ. Còm đã mày mò với bảng vẽ và những tuýp thuốc, anh hý hoáy thử nghiệm pha trộn chúng lại với nhau để tạo nên màu sắc ưng ý nhất. Cái khó của Còm là anh phải “bắt” sơn dầu nói hộ anh sự rung cảm của con tim trước vẻ đẹp mỏng manh của thiên nhiên. Còn nếu không làm được điều đó, anh sẵn sàng loại bỏ thẳng tay. Bởi nếu như chính cha đẻ của tác phẩm còn cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn thì làm sao có thể mang tới cho công chúng sự đồng cảm với tác giả.

Vẻ đẹp mới là quan trọng

Sau thời gian “chinh chiến” với đồ họa, Còm cũng tích lũy cho mình số vốn kha khá để mua một căn nhà rộng rãi. Ở đó, anh trồng khá nhiều hoa. Vườn cây nhà anh là những sắc màu rực rỡ. Còm chẳng cần phải đi đâu xa chỉ loanh quanh trong vườn nhà để vẽ. Từ những thứ hoa tưởng như phải lên tận miền núi xa xôi như hoa ban mới có thể ngự lãm thì ngay trong chính ngôi nhà của anh cũng có. Vì thế, Còm là người hạnh phúc được sống gần gũi với thiên nhiên và sáng tác vì cỏ cây. So với các triển lãm đã diễn ra trước đây, khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy Còm đã hiền lành hơn rất nhiều. Nếu như chỉ bằng những nét vẽ hí họa, nghệ sỹ đã phác họa được chân dung nhân vật nổi tiếng bằng cái nhìn hóm hỉnh và sắc sảo, thì anh lại vẽ hoa rất trung thực, không tô hồng và cũng không… biến dạng. Khán giả dường như vẫn “khát” và “thèm” sự bóp méo của anh ngay cả ở một đề tài rất cần sự chỉn chu. Nhưng Còm đã gạt đi bằng một triết lý được anh rút ra sau sự trải nghiệm của một họa sỹ trưởng thành.

Ngày còn đi học, Còm cũng giống như bao họa sỹ khác, ưa những điều hào nhoáng và mau chóng nổi tiếng. Nhưng khi đã ít nhiều đạt được ước muốn và chứng kiến những trận lũ lụt, thiên tai hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, chỉ một trận động đất sóng thần là quét sạch tất cả, trong đó có cả những con người đầy tài năng và tham vọng, thì Còm thấy vẻ đẹp và sức mạnh mới thực sự là quan trọng. Và anh muốn mọi người khi thưởng thức tác phẩm của anh nên ngắm hoa thật kỹ để sống hòa đồng với thiên nhiên. Và anh trân trọng vẻ đẹp ấy. Còm chỉ là người ghi lại và sao chép tự nhiên. Anh không muốn có bất cứ sự tác động nào từ phía con người. Vì thế, tranh hoa của anh giản dị, mộc mạc và có tình cảm trìu mến của người vẽ thật rõ ràng.

Giá mỗi bức tranh hoa của nghệ sỹ có đắt hơn so với các tác giả khác. Nhưng Còm không mảy may bận tâm. Thậm chí có nhiều bức, anh đề giá thật cao để không ai có thể mua được. Đơn giản, anh không muốn… bán mà để chơi cho đã, cho thích. Còm là thế, tính cách hơi ngang, thích phiêu lưu và mạo hiểm. Nhưng cũng nhờ đó mà họa sỹ Còm không chỉ được biết đến trong lĩnh vực tranh biếm họa mà anh còn được biết đến như một họa sỹ vẽ hoa… rất biểu cảm.