Họa sĩ Vũ Thái Bình say đắm với "Sắc dó 4"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -"Sắc dó 4", triển lãm cá nhân lần thứ 4 của họa sĩ Vũ Thái Bình đang diễn ra tai Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 22/10. Bên cạnh các bức vẽ người là gần 20 bức tranh phong cảnh, một bản hoà tấu ngập tràn những vạt nắng hanh -sắc nắng bật lên từ những biến ảo của chính nền giấy dó.

Triển lãm “Sắc dó 4” trưng bày khoảng 22 tác phẩm, chủ yếu là các bức tranh khổ lớn, được đầu tư về thời gian và kỹ thuật. Đây là những bức tranh được anh sáng tác trong vòng 3 năm trở lại đây.

Anh sinh năm 1976 tại Hưng Yên. Trong giới mỹ thuật Việt Nam, Vũ Thái Bình là một trong số họa sĩ gắn bó và chung thủy với giấy dó 20 năm qua. Giấy dó với Vũ Thái Bình là một sự hoà hợp tự nhiên cả trên phương diện hội hoạ lẫn tính cách nghệ sĩ. Say mê và bền bỉ với giấy dó, tính riêng triển lãm cá nhân, tới lần này họa sĩ đã có bốn lần trưng bày hội hoạ trên giấy dó, chưa kể những lần triển lãm chung với các nghệ sĩ chuyên vẽ giấy dó trong nước.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông, về phong cách, tranh phong cảnh của Vũ Thái Bình gần với trường phái hậu ấn tượng, gần với hoà sắc tím hồng của họa sĩ Félix Vallotton của nhóm Nabis đầu thế kỷ 20, nhưng hội hoạ của Vũ Thái Bình, nhờ giấy dó có một định vị đặc sắc riêng về nghệ thuật.

Trên dưới 20 năm vẽ giấy dó, Vũ Thái Bình có thể làm chủ các sắc nắng trên mỗi loại mỏng/dày, vàng /trắng, đậm /nhạt của giấy. Từ bóc một (loại dó mỏng nhất) cho tới bóc mười (dầy nhất), anh đều biết cách để tả mà như không tả cái óng ả, biến ảo đầy lôi cuốn của nắng thu, để nền giấy tự cất tiếng nói, mộc mà lao xao tỉ mỉ, mộc mà đằm thắm, tĩnh lặng…

Một số tác phẩm tại triển lãm "Sắc dó 4" của Vũ Thái Bình: