AFC Champions League

Hòa Jeonbuk Hyundai, cơ hội đi tiếp của HAGL thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 25-4 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), HAGL đã chơi hay và có kết quả hòa 1-1 xứng đáng trước Jeonbuk Hyundai Motors, ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League.

Ở màn tái đấu này, HAGL để Jeonbuk Hyundai Motors chọc thủng lưới từ sớm, với pha lập công của Moon Seon-min ở phút 17. Hai trận liên tiếp, tiền vệ này là người ghi bàn vào lưới đại diện của Việt Nam.

HAGL hài lòng với 1 điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors (Ảnh: HAGL)

HAGL hài lòng với 1 điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors (Ảnh: HAGL)

Chịu bàn thua sớm nhưng HAGL không vỡ trận, mà đã chơi rất thuyết phục sau đó. Các học trò HLV Kiatisak liên tục đẩy đội bóng hùng mạnh của Hàn Quốc vào thế phải chống đỡ.

Sau nhiều đường lên bóng đẹp mắt và nhiều cơ hội được tạo ra, đến phút 62, đội chủ nhà mới có bàn gỡ hòa. Từ tình huống trung vệ Hữu Tuấn dâng cao, vượt qua một cầu thủ Jeonbuk rồi chọc khe cho Văn Toàn, số 9 của HAGL thoát xuống nhanh nhẹn và dứt điểm gọn gàng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau đó, đội bóng phố Núi còn tạo ra một vài cơ hội tốt, nhưng không tận dụng thành công. 1-1 là kết quả chung cuộc.

Với 2 điểm sau 4 trận, HAGL bằng điểm với á quân giải Australia là Sydney FC nhưng tạm xếp thứ 3 bảng H AFC Champions League.

Dẫn đầu bảng là Yokohama F Marinos. Với 9 điểm, CLB của Nhật Bản đã chính thức đoạt vé đi tiếp sớm 2 vòng.

Trong khi đó, Jeonbuk Hyundai Motors có 8 điểm và cũng chỉ cần giành thêm tối thiểu 1 kết quả hòa ở 2 trận còn lại là chính thức có vé vào vòng sau.

Niềm vui của thầy trò HLV Kiatisak dù không có cơ hội đi tiếp

Niềm vui của thầy trò HLV Kiatisak dù không có cơ hội đi tiếp

Về phần mình, HAGL không có cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Kiatisak vẫn hài lòng với màn trình diễn trên SVĐ Thống Nhất.

Họ đã chơi một trận đấu theo đúng tinh thần đá đẹp, đá cống hiến vì khán giả nhà mà không đặt nặng việc đi tiếp hay sớm bị loại.