Hoa hậu Ý Nhi xin lỗi vì những phát ngôn vụng về, lên đường đi du học 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sau hơn 3 tháng kể từ khi đăng quang "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023", Ý Nhi gần như rút lui khỏi đám đông sau khi bị dư luận chỉ trích về những phát ngôn bị cho là thiếu hiểu biết, còn vụng về và có phần thiếu khiêm tốn. Mới đây người đẹp này bất ngờ tái xuất nhưng là để nói lời xin lỗi và tạm biệt mọi người.

Trên mạng xã hội những ngày qua lan truyền hình ảnh Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện tại sân bay cùng với gia đình và bạn trai. Một thành viên trong ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023" cũng có mặt tại đây để chia tay với Ý Nhi. Trước đó, Ý Nhi gần như vắng bóng hẳn khỏi làng giải trí Việt, không xuất hiện tại các sự kiện hay chương trình nào thu hút sự chú ý của đám đông. Cô bị dư luận "ném đá" ngay sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu chưa được bao lâu bởi có những phát ngôn gây "sốc", trong đó có việc tự liệt kê mình vào danh sách 3 người nổi tiếng của đất võ Bình Định, xếp trước cả vua Quang Trung. Thậm chí nhiều người còn đề nghị ban tổ chức cuộc thi mà Ý Nhi đăng quang ngôi vị cao nhất xem xét việc tước vương miện.

Cùng với hình ảnh gây tò mò tại sân bay, mới đây phía Hoa hậu Ý Nhi đã chính thức lên tiếng xác nhận việc cô vừa đáp chuyến bay ra nước ngoài để bắt đầu cuộc hành trình 2 năm du học. Việc một người đẹp đang trong nhiệm kỳ Hoa hậu nhưng lại quyết định đi du học có thể xem là điều hy hữu và hiếm hoi. Tuy nhiên ở hoàn cảnh của Ý Nhi, đây có thể xem là sự lựa chọn thích hợp khi trong suốt thời gian qua không nhận được sự ủng hộ tích cực từ đông đảo mọi người.

Về phần mình, lý giải về quyết định này, Ý Nhi chia sẻ, sau một khoảng thời gian tự bản thân mình chiêm nghiệm về những gì đã trải qua, cô muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, các đơn vị, cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn của mình. Cũng theo Ý Nhi, 3 tháng qua cô đã dành toàn bộ thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân, đã đọc, đã lắng nghe và tiếp thu tất cả các góp ý của mọi người. Người đẹp bày tỏ, cô sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình.

"Sau khi đăng quang, điều mà Ý Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đã thực hiện được các nguyện vọng của mình, các lời hứa trước đây đó chính là quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của cuộc thi 'Miss World Vietnam' cho các hoạt động thiện nguyện, cũng như là góp phần vào các quỹ khuyến học của ba báo: Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Ý Nhi cũng đã quyên tặng mái tóc của mình cho tổ chức Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - BCNV. Trong tương lai, Ý Nhi vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như là điều kiện của mình." - Hoa hậu Ý Nhi tiết lộ.

Đặc biệt, Ý Nhi cho biết, cô nhận thấy việc học tập, mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, do đó cô quyết định sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học với phần học bổng được trường đại học bên Úc hỗ trợ. Người đẹp tâm sự, cô nghĩ rằng, đây là thời điểm là điều kiện thuận lợi để cho mình có thể trau dồi kiến thức hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình đại học của mình.

Thông tin thêm về Ý Nhi, phía ban tổ chức "Miss World Vietnam 2023" cho biết, trong 3 tháng vừa qua, cô đã dùng số tiền thưởng của mình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như lời hứa của mình lúc tham gia cuộc thi và đã hoàn thành trước khi lên đường đi du học.

Cụ thể, Ý Nhi đã làm thiện nguyện tại tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi: ủng hộ 25.000.000 đồng cùng 50 đôi giày, balo, phần quà yếu phẩm cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Đak Mang, Hoài Ân, Bình Định; thăm và ủng hộ Cô nhi viện Phú Hòa, Quảng Ngãi 10.000.000 đồng; thăm gia đình em nhỏ sống một mình và có bố bị bệnh nặng ủng hộ 5.000.000 đồng và dụng cụ học tập.

Bên cạnh đó, tại TP.HCM cô đã thăm và ủng hộ 2 gia đình em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Thạnh (mỗi gia đình 5.000.000 đồng và nhu yếu phẩm); thăm và ủng hộ gia đình bà Sáu bán vé số nuôi con mắc bệnh tâm thần tại quận Bình Tân 5.000.000 đồng và nhu yếu phẩm; thăm và ủng hộ trẻ em tại “Mái ấm Chúc Từ” 5.000.000 đồng; trở lại thăm Mái ấm của các cô điều trị ung thư trong dự án Nữ chiến binh hồng và ủng hộ 10.000.000 đồng; xây dựng khu vui chơi cho các em tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tổng khu vui chơi trị giá 45.576.000 đồng (1 nhà liên hoàn trị giá 16.000.000 đồng, 10 thú nhún trị giá 16.600.000 đồng, thi công khu vui chơi 5.600.000 đồng và đồ chơi khác). Số tiền còn lại, cô đã quyên góp: Ủng hộ quỹ của UBMTTQ phường Khương Đình trong vụ hỏa hoạn chung cư mini tại Hà Nội 20.000.000 đồng; quyên góp quỹ "Tiếp sức đến trường - Báo Tuổi Trẻ" số tiền 38.000.000 đồng; quyên góp quỹ "Nâng bước Thủ khoa - Báo Tiền Phong" số tiền 38.000.000 đồng; quyên góp quỹ "Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên" số tiền 38.000.000 đồng.

Tổng số tiền mà Huỳnh Trần Ý Nhi đã làm các hoạt động thiện nguyện là 250.266.000 đồng. Cùng với đó, vào ngày 23-8-2023, cô đã cắt đi mái tóc của mình để hiến cho các bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam BCNV.

Bên cạnh hành trình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, Huỳnh Trần Ý Nhi cũng đã được dành tặng học bổng 20% chương trình học tại Trường Đại học Sydney - Úc là chương trình đào tạo liên kết hệ 2 + 2 của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Đại học Sydney là một trong các trường nằm Top đầu tại Úc và đứng trong Top 20 của thế giới. Đại học Sydney còn được biết đến là Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Đây cũng là cơ hội để Ý Nhi trau dồi và hoàn thiện chương trình đại học của mình.

Một số hình ảnh làm thiện nguyện của Ý Nhi: