Hoa hậu Thùy Tiên cùng "Team châu Phi" xây trường cho trẻ em vùng núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau lần sang Angola làm từ thiện cùng với "Team châu Phi", Hoa hậu Thùy Tiên quyết định phối hợp cùng với các thành viên trong nhóm này thực hiện chuỗi hoạt động từ thiện tại quê nhà Việt Nam.

Với chủ đề của dự án từ thiện là "Điểm trường yêu thương", Thùy Tiên và một số thành viên trong "Team châu Phi" đã có chuyến đi tới Hà Giang để bắt đầu xây dựng điểm trường đầu tiên. Người đẹp chia sẻ, chuyến đi kéo dài 12 tiếng đồng hồ qua những con đường khá gập ghềnh, chông chênh nhưng cô rất ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng những nụ cười thơ ngây của các em nhỏ ở Hà Giang.

Theo đó trong chuyến đi này, Thùy Tiên cùng một số thành viên trong "Team châu Phi" đã đến khảo sát để xây dựng điểm trường đầu tiên tại thôn Xéo Hồ, Xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh việc khảo sát, Thùy Tiên cũng đến đây với mục đích thăm hỏi thầy cô, các em mầm non, tiểu học để trao những phần quà và lì xì đầu năm mới.

“Chúng tôi hy vọng ngôi trường sẽ sớm hoàn thành và thu hút thêm nhiều trẻ em đến học hơn nữa, hơn hết sẽ có nhiều nhiều ngôi trường mới được xây dựng hơn nữa. Sau ngày hôm nay, dự án sẽ chính thức được khởi công và xây dựng, mọi người cùng chờ đón và đồng hành cùng chúng tôi nhé." – Thùy Tiên chia sẻ về dự án.

Bên cạnh việc khảo sát địa điểm để xây dựng trường học cho các em nhỏ, trong chuyến đi này Thùy Tiên cũng có những kỷ niệm đáng nhớ khi tổ chức hoạt động nấu trà sữa cho các em nhỏ. Trà sữa dẫu đã trở thành món thức uống phổ biến nhưng vẫn là thứ xa vời, xa xỉ với những em bé tại đây. Chính điều đó đã khiến nàng hậu này nảy ra ý tưởng mang món uống này đến các em nhỏ ở vùng núi phía Bắc. Theo chia sẻ, nàng hậu 9x đã mua nguyên liệu mang lên đến Hà Giang và tự tay nấu để chia sẻ từng cốc trà sữa cho các bé.

Thùy Tiên chia sẻ, cô rất hồi hộp khi lần đầu tự tay nấu trà sữa cho rất nhiều người. Song khi nhìn thấy các em nhỏ thưởng thức trà sữa một cách say mê và ngon lành, người đẹp đã không giấu được nụ cười tươi rói vì hạnh phúc. Khoảnh khắc nhỏ này cũng thôi thúc cô quyết tâm cố gắng để mang đến nhiều thứ hơn nữa cho các em nhỏ tại đây.

Cũng giống như những chiếc cốc trà sữa mà Tiên mang đến cho các bé ở Điểm trường Xéo Hồ - Hà Giang, tuy nhỏ bé, nhưng đong đầy tình cảm, tâm tư mà Tiên và ekip dành cho các em - với một ước mong duy nhất, rằng các em có thể tiếp xúc với những thứ cách xa mình hàng trăm dặm đường một cách dễ dàng, để ước mơ ngày một được nung nấu, vượt xa những con đường và ngọn núi hằng ngày các em đi qua, để tương lai của các em không chỉ dừng lại ở những trang sách và bài hát." - Thùy Tiên nói thêm.

Chuyến khảo sát xây dựng điểm trường tại vùng xa xôi tại tỉnh Hà Giang đã để lại nhiều cảm xúc với Thùy Tiên lẫn các thành viên trong êkíp. Người đẹp cũng tiết lộ rằng sẽ sớm trở lại điểm trường này trong thời gian tới.