Hoa hậu, diễn viên Trương Ngọc Ánh: Tôi khá giàu!

ANTĐ - Quan trọng bạn định nghĩa thế nào về sự giàu có. Chứ về của cải và tiền bạc thì chắc chắn chúng tôi thua nhiều người rồi đấy. Nhưng nếu giàu có là sự hài lòng với hiện tại, thì tôi thừa nhận mình khá giàu!

Ở thế hệ của chị, gần như mọi người đã lùi lại để chu toàn cho gia đình, rất nhiều người đã từ bỏ đam mê nghệ thuật. Trương Ngọc Ánh vẫn quyết liệt với đam mê điện ảnh, bên cạnh công việc kinh doanh. Người đàn bà đẹp không ồn ào, nhưng vẫn là một trong những gương mặt được giới quảng cáo và truyền thông săn đón nhiều nhất. Chị đang chuẩn bị vào vai nữ giang hồ đất cảng trong phim mới - "Phiên bản" - của đạo diễn Cường Ngô, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đình Tú...

- Chị cỏ một vẻ đẹp sang trọng, điều này hơi khác so với hình dung của tôi về nhân vật Hương "ga", trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú. Thêm vào đó, Hương "ga" được viết từ số phận một nữ trùm giang hồ khét tiếng đất Cảng. Chị có cảm thấy nhân vật vượt tầm vóc so với mình?

Tôi đắn đo rất nhiều trước lời mời của Cường Ngô, vì thực sự đây là một vai diễn hết sức phức tạp. Nhưng Cường nói, khi anh viết kích bản, anh đã hình dung được khá rõ về nhân vật và chủ đích muốn mời tôi vào vai diễn này. Tôi đọc tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú trước và tôi cũng có hình dung giống bạn. Một phụ nữ cực kỳ dữ dội và cũng dám quyết liệt sống, dù xung quanh mình là cạm bẫy, là kẻ thù, là sự lơ lửng án phạt của luật pháp. Nhưng đó cũng là một người đàn bà yêu thuần khiết, hết mình.

Cho đến khi đọc kịch bản của Cường Ngô, tôi hiểu rằng, Cường đã dành cho Hương "ga" rất nhiều điểm mạnh trong việc xây dựng tính cách cũng như giải quyết những mâu thuẫn trong số phận của nhân vật. Tôi đi Hải Phòng, Hà Nội, tìm hiểu những tài liệu khác liên quan đến nhân vật. Khi lật giở từng trang hồ sơ tài liệu, lật giở những bài báo khắc họa số phận nhân vật, tôi thấy thương cho người đàn bà bạo liệt này nhiều hơn. Đàn bà, dẫu muốn chinh phạt thiên hạ, cũng không phải vì tiền hay vì quyền lực, mà thực ra là vì một mối tình quá lớn và quá dài...

Còn về chuyện... đẹp, thực ra Hương "ga" cũng là một phụ nữ rất đẹp. Có khi những người thân của cô ấy ngoài đời lại còn thấy đẹp hơn tôi thì sao. Vẻ đẹp của phụ nữ là thứ không thể so sánh, chỉ để cảm nhận mà thôi.

- Những nhân vật của chị thường có số phận không yên ả, Chị có sợ nó sẽ vận vào mình?

Tôi nghĩ rằng, không phải nhân vật của tôi, mà tất cả những thân phận phụ nữ trong điện ảnh nói riêng, và văn học nghệ thuật nói chung thường không yên ả, luôn có sự khác thường và phải đối diện với những vấn đề sinh tử. Một phần là do các nghệ sỹ sáng tạo muốn điển hình hóa. Nhưng mặt khác, nó cũng phần nào cho thấy chân dung người phụ nữ trong xã hội. Ở bất cứ thời đại nào, người phụ nữ với thuộc tính và thiên chức của mình, cũng sẽ vất vả hơn, dễ phải hi sinh hơn. Người phụ nữ Á Đông càng như vậy. Những nhân vật nữ của tôi, như Dần, là hành trình tìm kiếm hạnh phúc trong chuỗi bất hạnh bần hàn và khốn khó. Cô đã bị tước đoạt gần như tất cả, mọi niềm vui, khao khát được sống hạnh phúc và bình dị. Do thời cuộc, binh biến, do cả sự đối xử hẹp cạn của lòng người.

Còn lần này, Hương "ga" là một người đàn bà mơ ước có được hạnh phúc với người mình yêu, mơ có một bóng tùng quân để tựa vịn. Nhưng yêu người trong giang hồ là yêu trong nỗi mất mát, vì sống nay chết mai, người mất kẻ còn. Và đã sống trong giang hồ, muốn thu phục đàn em, là phải trượng nghĩa, và nhất ngôn. Tôi nghĩ, thân phận là câu chuyện của mọi tác phẩm lớn. Nó khiến người ta tức giận và cảm động, hạnh phúc và khổ đau...

- Chị vừa nói đến thân phận đàn bà. Thực tế, chị có nghĩ rằng cuộc đời chị cũng là một chuỗi những sự kiện liên quan đến đàn ông.

Nếu không có người phụ nữ kiếm tìm hạnh phúc, thì đàn ông biết làm gì đây? (cười). Tôi thấy làm việc với đàn ông dễ dàng và thuận lợi hơn, nhưng không phải vì tôi thuyết phục họ bằng vẻ bề ngoài nữ tính. Thực ra trong công việc, tôi khá... nam tính, quyết định rất nhanh và thường không bao giờ hối tiếc. Hình như đàn ông họ thích sự gọn gàng như thế chăng?

- Thời gian qua, chị thường xuyên xuất hiện một mình, người ta nghĩ dường như người đàn bà hạnh phúc trong chị đã biến mất?

"Người ta" ở đây tạm hiểu là một số người thích nhìn hình ảnh tay trong tay của hai vợ chồng tôi thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng lại có một nhóm "người ta" khác thích hình ảnh tôi và chồng độc lập trong công việc và cả sự xuất hiện trước công chúng. Tôi thì ít bị những dư luận như vậy tác động. Chúng tôi thường phải sắp xếp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, công việc... ngay cả chuyện đưa đón con vợ chồng cũng phải tính toán với nhau sao cho hợp lý về thời gian. Chính vì thế, người phụ nữ như tôi, hạnh phúc hay không tôi là người biết rõ hơn cả.

Suốt hai tháng qua, lịch hoạt động của tôi kín đến mức tôi thèm được một ngày nghỉ ngơi cũng chưa xếp được. Chồng tôi thì bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam. Anh ấy cũng đang tất bật lo cho vai diễn sắp tới của mình. Thực ra tôi nghĩ thế này, chuyện tình cảm riêng tư, hạnh phúc hay khổ đau, hãy giữ cho riêng mình. Bởi vì đó là câu chuyện cá nhân, không ai giải quyết thay bạn được. Và càng không ai sống giùm cuộc đời bạn được. Vậy thì hãy chọn cách sống nào mình cảm thấy yên lành là hơn...

Trương Ngọc Ánh trong phim "Áo lụa Hà đông"


- Nghe nói con gái chị rất giống mẹ từ tính cách cho đến năng khiếu nghệ thuật. Và bây giờ truyền thông săn đón cô bé còn hơn cả... bố mẹ. Điều này có khiến chị tự hào?

Sinh con và con lớn khôn thông minh là điều khiến cha mẹ nào cũng tự hào. Nhưng con gái tôi còn nhỏ xíu, mới 5 tuổi, nói là cháu có năng khiếu nghệ thuật cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu tiên thôi. Tôi không dám chắc rằng cháu sẽ đam mê nghệ thuật đến cùng và cháu có muốn trở thành nghệ sỹ hay không. Chính vì thế, sự hấp dẫn của trẻ nhỏ trong mắt giới truyền thông có lẽ là sự hồn nhiên của chúng mà thôi. Đó chính là lý do vì sao tôi luôn để con tự nhiên xuất hiện trước công chúng và các phóng viên luôn được đón nhận hình ảnh thân thiện từ con gái tôi. Tôi không tự hào vì cháu nổi tiếng, mà tự hào vì cháu rất ngoan, giàu tình cảm và có những ý tưởng độc đáo trong cuộc sống.

- Có thông tin vợ chồng chị giàu nhất giới nghệ sỹ Việt Nam. Chị có ý kiến gì không?

(Cười lớn) Còn quan trọng bạn định nghĩa thế nào về sự giàu có. Chứ về của cải và tiền bạc thì chắc chắn chúng tôi thua nhiều người rồi đấy. Nhưng nếu giàu có là sự hài lòng với hiện tại, thì tôi thừa nhận mình khá giàu!

- Xin cảm ơn chị!