ANTD.VN - Trong Tết xưa của người Việt, ở mỗi gia đình dù giàu hay nghèo, sang hay hèn cũng không thể thiếu chiếc bánh chưng xanh. Và có lẽ mong chờ Tết hơn cả vẫn là những cô bé, cậu bé học trò đêm 30 “trông bánh chưng chờ trời sáng” với tâm trạng háo hức khó tả.
ANTD.VN - Còn khoảng 2 hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, các vườn trồng đào ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang hối hả, gấp rút với những công đoạn cuối chăm sóc cây để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu. Đặc biệt, nhiều hộ đã lắp điều hòa đưa đào vào phòng kín để điều chỉnh nhiệt độ ép đào nở hoa theo mong muốn.
ANTD.VN - Với tác giả của bộ
sưu tập - NTK Võ Việt Chung, hoa đào, hoa mai không chỉ điểm tô cho mùa xuân mà
còn mang âm sắc trầm lắng trong câu chuyện kể về những thăng trầm của một nét
trâm anh vương giả sau bức tường cấm cung xưa…
ANTD.VN - Năm nay Tết đến sớm, phố phường Hà Nội đã đầy màu sắc Tết với nắng cuối Đông và những cành đào nở sớm. Những thiếu nữ Hà Thành tinh khôi bên hoa đào tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp giữa phố phường Thủ đô ồn ào, tất bật ngày cuối năm...
ANTĐ - Xuân đang đến trên mọi nẻo đường. Ai ai cũng trở về cùng đón tết bên gia đình người thân. Những nét văn hóa ngày xuân được lưu giữ từ ngày xưa là những hình ảnh đẹp làm chúng ta bồi hồi, xao xuyến.
ANTĐ - Tết đang đến rất gần, sắc đào đỏ rực trên chợ hoa truyền thống có từ đầu thế kỷ 20 của Hà Nội. Như một nếp văn hóa, nhiều người Hà Nội vẫn có thói quen đi chơi chợ hoa Hàng Lược để chọn cho mình những cành đào, chậu hoa như ý hay đơn giản, chỉ để ngắm nhìn và tận hưởng không khí rộn ràng của những ngày cận Tết.
ANTĐ - Những bông hoa đào nở rực len lỏi từng góc phố, nẻo đường Hà Nội những ngày cuối năm. Sắc đào rực rỡ như tô điểm cho các con phố, báo hiệu một mùa Xuân yên vui đang đến rất gần.