HN T&T vô địch sớm một vòng

ANTĐ - Sau 3 năm kể từ mùa giải 2010, đội bóng Thủ đô đã trở lại với ngôi vô địch V-League, sau chiến thắng 2-1 trên sân Long An vào chiều qua 25-8.
HN T&T vô địch sớm một vòng ảnh 1
HN T&T lần thứ 2 vô địch V-League
Ảnh: QUANG THẮNG


Vòng áp chót V-League 2013 (vòng 21) không thực sự lôi cuốn người hâm mộ, khi kịch tính của nó đã bị giảm đi nhiều với việc XM.XTSG bỏ giải. Nó tác động trực tiếp đến cuộc đua tới chức vô địch, mà đội chịu thiệt thòi nhiều nhất không ai khác là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ bị trừ 6 điểm (36 còn 30) trong 2 lần đối đầu với XM.XTSG, nên không còn tự quyết định được số phận của mình trong những vòng cuối. Ngược lại, HN T&T chỉ bị trừ 4 điểm (38 còn 34) và chỉ cần thắng 1 trong 2 trận cuối cùng còn lại của mùa giải là chính thức đăng quang.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi với HN T&T. Ở vòng này, họ chỉ phải làm khách trên sân của một ĐT.LA đã rệu rã và không còn động lực phấn đấu. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bàn thắng từ pha đá phạt rất sớm của Ngọc Duy (4’) đã mở đầu cho chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 của đội bóng Thủ đô. Nó khiến cho trận thắng 2-1 của SLNA trước Đà Nẵng trên sân Vinh không còn ý nghĩa. HN T&T chính thức vô địch V-League 2013 sớm 1 vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ 2 của họ kể từ mùa giải 2010.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng hồ hởi: “Dù chức vô địch năm nay của HN T&T có phần may mắn, nhưng nó cũng là thành quả sau chuỗi ngày cố gắng không ngừng của tập thể đội bóng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với sự nỗ lực của toàn đội”. Ở vòng đấu cuối, vòng 22, HN T&T sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà, và họ sẽ nhận Cúp vô địch trên sân Hàng Đẫy. Nhưng ngay từ lúc này, “bầu” Hiển và BHL cũng như các cầu thủ HN T&T đã bắt đầu mở champagne ăn mừng.

Ở những diễn biến khác của vòng áp chót, do không còn đội xuống hạng, nên các cặp đấu đều diễn ra khá êm đềm và không có “biến”. Thanh Hóa thắng nhẹ Bình Dương 2-1 trên sân nhà. Hải Phòng đè bẹp Ninh Bình đến 4-0 trong một trận đấu mà đội khách tỏ ra không có chút động lực nào. Trong khi đó, “Đội bóng thoát nạn” Kiên Giang cũng nhẹ nhàng chia điểm với Đồng Nai khi tiếp đội bóng này trên sân nhà. Dù còn 1 vòng đấu nữa, nhưng coi như V-League 2013 đã chính thức khép lại khi HN T&T đã vô địch và ở nhóm dưới, không có đội bóng nào phải xuống hạng.

Sự hấp dẫn, may ra chỉ còn tồn tại ở cuộc chạy đua đến vị trí á quân, khi SLNA đang có 33 điểm và Đà Nẵng ít hơn 1 điểm.