HLV Wenger thừa nhận mua phải “hàng hớ”

ANTĐ - "Giáo sư" thừa nhận nếu biết Kallstrom bị chấn thương trước đó thì đã không đồng ý mượn tiền vệ 31 tuổi của Spartak Moscow.

Sau thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace để vươn lên dẫn đầu Premier League, HLV Arsene Wenger thừa nhận bản hợp đồng “hớ” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là Kim Kallstrom không thể ra sân 1 tháng vì chấn thương lưng.

Giáo sư thừa nhận nếu biết Kallstrom bị chấn thương trước đó thì đã không đồng ý mượn tiền vệ 31 tuổi của Spartak Moscow. Tuy nhiên, HLV Wenger cũng khẳng định ông không có nhiều thời gian để quyết định khi ký hợp đồng với cầu thủ người Thụy Điển chỉ 6 giờ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua đóng cửa.

“Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Có thể Arsenal sẽ không chiêu mộ Kim Kallstrom nếu tôi có thêm thời gian khoảng 2, 3 ngày nữa. Lúc chúng tôi ký hợp đồng với anh ấy đã là chiều ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, mà Arsenal chắc chắn sẽ cần người trong tháng 3 hoặc tháng 4 – khoảng thời gian quyết định của mùa giải. Vì vậy, hoặc là Kim Kallstrom, hoặc là không ai cả”, Giáo sư cho biết.

Kim Kallstrom – món “hàng hớ” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông của Arsenal

Điều trớ trêu là HLV Wenger đưa Kallstrom để vá víu hàng tiền vệ đang khuyết dần vì chấn thương (Wilshere, Ramsey) hay thẻ phạt (Flamini) thì tiền vệ 31 tuổi này sẽ phải vắng mặt ít nhất là 1 tháng vì chấn thương lưng. 

Như vậy, Arsenal sẽ không thể có sự phục vụ của tân binh người Thụy Điển trong 2 trận đấu quan trọng với Liverpool và M.U ở hai vòng tiếp theo tại Premier League, cũng như trận tái đấu khác với Liverpool ở vòng 5 cúp FA và quan trọng nhất là màn đối đầu Bayern Munchen ở vòng loại trực tiếp Champions League.

“Dù thế nào đi nữa, chúng ta chỉ có thể biết Kim Kallstrom có phải là bản hợp đồng thành công với Arsenal hay không vào cuối mùa giải”, Giáo sư kết luận.

Tin vui với HLV Wenger khi cầu thủ mới trở lại sau chấn thương dài hạn Alex Oxlade-Chamberlain đã tỏa sáng rực rỡ, với cú đúp vào lưới Crystal Palalce, giúp Arsenal tạm vượt mặt Man City để dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League với 55 điểm sau 24 trận đã đấu.