HLV Thái Lan xin lỗi vì thua Malaysia trên sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trái với sự tuyên bố đầy tự tin trước trận, HLV Mano Polking buồn bã gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi chủ nhà Thái Lan dù đã cố hết sức vẫn không thể thắng Malaysia tại trận ra quân King's Cup 2022, đêm 22-9.

Chủ nhà Thái Lan sớm phá sản mục tiêu vô địch King's Cup 2022 khi để thua Malaysia 3-5 trong loạt luân lưu, sau hai hiệp chính hoà 1-1.

La'Vere Corbin-Ong mở tỉ số cho Malaysia phút 32, trong khi phải tới phút 90+5, Thái Lan mới san hoà nhờ công Pansa Hemviboon.

HLV Polking xin lỗi vì trận thua Malaysia khiến Thái Lan vỡ mộng vô địch

HLV Polking xin lỗi vì trận thua Malaysia khiến Thái Lan vỡ mộng vô địch

Phát biểu sau trận thua, HLV Mano Polking của Thái Lan gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không thể giúp đội chủ nhà vào chung kết, cũng như chấm dứt chuỗi trận hoà và thua trước Malaysia kéo dài từ 2014 tới nay.

"Tôi xin lỗi mọi người. Chúng tôi chơi trên sân nhà, nhận sự cỗ vũ nhiệt tình và đã cố gắng hết sức, nhưng không thể giành chiến thắng. Tôi xin nhận trách nhiệm về mình", ông Polking nói.

Chiến lược gia người mang hai quốc tịch Đức - Brazil đánh giá Malaysia đã khởi đầu tốt, càng chơi càng hay và có bàn thắng sớm. Trong khi phải tới hiệp 2, sau khi có sự thay đổi chiến thuật và nhân sự, chủ nhà mới dần cải thiện và có bàn gỡ ở phút bù giờ cuối cùng.

Ở trận này, Thái Lan tung vào sân đội hình mạnh nhất, bao gồm 2 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip và Supachok. Tuy nhiên, Chanathip phải rời sân từ phút 14 do có dấu hiệu chấn thương còn Supachok chính là người sút hỏng quả 11m duy nhất khiến Thái Lan thua trận.

Về phần mình, HLV Kim Pan-gon bày tỏ hạnh phúc và tự hào khi cùng Malaysia đánh bại chủ nhà Thái Lan để vào chơi trận chung kết King's Cup 2022 (gặp Tajikistan - đội đã thắng Trinidad &Tobago 2-1 ở cặp đấu còn lại).

Càng ngọt ngào hơn khi đây là trận đấu ra mắt chính thức của chiến lược gia người Hàn Quốc, trong vai "thuyền trưởng" đội tuyển Malaysia.

"Tôi phải gửi lời cảm ơn các học trò. Họ đã chơi với hơn 100% sức lực. Chúng tôi có ít thời gian để thích nghi và chuẩn bị cho trận đấu, song tất cả đã vượt qua, bao gồm cả áp lực phải thi đấu sân khách với rất đông cổ động viên chủ nhà. Malaysia sẽ cố gắng hết sức ở chung kết", HLV Kim Pan-gon nói.