HLV Pellegrini: Man City thua không đáng!

ANTĐ - Martin Skrtel đã để bóng chạm tay trong vòng cấm ở hiệp hai và HLV Pellegrini cảm thấy rất bức xúc khi quyết định sai lầm của trọng tài đã ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của Man City.

HLV Manuel Pellegrini đã rất bất bình khi trọng tài Mark Clattenburg bỏ qua một quả penalty rõ ràng cho Manchester City, khiến họ phải chịu thất bại trước Liverpool và tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Các bàn thắng của Raheem Sterling, Martin Skrtel và Philippe Coutinho đã giúp Liverpool có được cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch Premier League năm nay. Nhà cầm quân của City khẳng định đội bóng của ông không đáng phải chịu thất bại này. Tuy nhiên, ông thừa nhận các học trò của mình đã mắc sai lầm và phung khí quá nhiều cơ hội sau khi gỡ hòa.

"Thật đáng thất vọng bởi chúng tôi đã thua một trận không đáng", vị chiến lược gia người Chile chia sẻ với Sky Sports. "Chúng tôi đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong hiệp hai và 15 phút cuối cùng của hiệp một. Chúng tôi đã có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Song, chúng tôi đã mắc sai lầm và để họ giành chiến thắng."

Man City đã suýt chút nữa khiến Liverpool phải ôm hận


"Họ khởi đầu rất tốt. Họ mở tỉ số và rồi nhân đôi cách biệt sau pha phạt góc. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng khi bạn chơi trên sân nhà và có hai bàn dẫn trước. Sau đó chúng tôi đã lấy lại thế trận. Chúng tôi đã có hai cơ hội rõ ràng trong 15 phút đầu tiên. Trong hiệp hai, chỉ có một đội thi đấu ở trên sân. Chúng tôi đã ghi hai bàn thắng và có rất nhiều cơ hội nguy hiểm khác nữa."

"Chúng tôi lẽ ra phải được hưởng một quả penalty. Rõ ràng là bóng đã chạm tay Skrtel. Song, chúng tôi đã phạm sai lầm và để họ ghi bàn thắng thứ ba. Và thế là họ chiến thắng trận đấu này."

Đoàn quân của HLV Pellegrini vẫn còn hai trận chưa đấu trong tay và nhà cầm quân này vẫn tin tưởng rằng họ có thể lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay: "Tôi đã nói trước khi trận đấu diễn ra rằng đây không phải là kết thúc của Premier League năm nay. Liverpool còn phải thi đấu bốn trận nữa. Nếu họ giành được chuỗi 13 hay 14 chiến thắng liên tiếp thì họ hoàn toàn xứng đáng lên ngôi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng."

"Chúng tôi sẽ chơi trận đá bù với Sunderland vào thứ Tư. Khi đó, chúng tôi có thể sẽ rút ngắn khoảng cách. Chúng tôi còn hai trận chưa đấu trong tay, còn Liverpool sẽ phải đối đầu với Chelsea."