HLV Park Hang-seo: "Không ai bỏ 1 triệu USD thuê tôi đâu!"

ANTD.VN - Tham gia buổi giao lưu do một cơ quan truyền thông tổ chức, HLV Park Hang-seo đã có đối đáp khôn ngoan trước câu hỏi: "Liệu ông có bỏ đội tuyển Việt Nam đi nếu có ai trả ông lương 1 triệu USD?"

Trước câu hỏi của độc giả, HLV Park Hang-seo hóm hỉnh cho biết ông muốn đi cũng không được vì đang vướng hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam.

"Tôi nghĩ có người thích tiền, có người thích uy tín, danh vọng hơn. Nói vậy thôi chứ không ai bỏ ra 1 triệu USD thuê tôi đâu (cười...). Người phương Đông thường giữ gìn danh dự, phẩm giá của mình. Tôi còn thời hạn trong hợp đồng với VFF, giữ hợp đồng là phép lịch sự, uy tín, danh dự của người phương Đông cũng như cá nhân tôi", ông thầy người Hàn Quốc trả lời.

HLV Park Hang-seo đang có khoảng thời gian ngọt ngào trong sự nghiệp cùng U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam nói chung

Ngày 11-10-2017, HLV Park Hang-seo đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với VFF, với tổng mức lương nhận được khoảng 10 tỷ đồng. Nhiệm vụ trong hai năm của ông Park khá nặng nề khi đồng thời dẫn ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam tham dự một loạt giải đấu lớn như giải U23 châu Á 2018 (kết thúc), AFF Cup 2018, ASIAD 18, SEA Games 2019, Asian Cup 2019...

Kết thúc giải U23 châu Á, các tuyển thủ đã tỏa về quê thăm gia đình, bạn bè từ ngày 30-1. Bản thân ông Park cũng đang háo hức về Hàn Quốc để thăm mẹ già 97 tuổi, vợ và các con.

Trước đó sau trận thắng Iraq ở tứ kết, ông Park đã khóc trong phòng họp báo khi được hỏi: "Ông nghĩ gì vào lúc này, sau khi giúp U23 Việt Nam có chiến thắng lịch sử".

Ông Park đáp: "Lúc này, tôi nhớ đến vợ và các con của mình. Tôi nhớ mẹ của mình, bà ấy đã 97 tuổi và đang ở quê. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với con mình nhân ngày sinh nhật cháu".

Từ Hàn Quốc, một tờ báo địa phương đã tìm tới trại dưỡng lão gặp cụ bà Park Sun Jung - mẹ HLV Park Hang-seo. Dù đang điều trị chứng bệnh giảm sút trí nhớ song cụ Park vẫn nhớ và không kìm được nước mắt khi nói về cậu con trai út của mình: "Tôi có một đứa con trai ngoan và chơi bóng rất cừ. Tôi tiếc là không thể chăm lo nhiều cho nó từ khi nó còn trẻ. Tôi rất muốn sang Việt Nam để gặp con trai của mình".

Trong khi đó, bà Choi Sang-a - vợ HLV Park Hang-seo, cũng bày tỏ tự hào và nỗi nhớ người chồng đang phải làm việc tại Việt Nam, mà suốt nhiều tháng qua chưa được gặp mặt.

Ông Park từng bật khóc vì nhớ mẹ già 97 tuổi ở quê nhà đang ngóng con trở về

Trước giờ chia tay để trở về với gia đình, cậu học trò Duy Mạnh nhờ trợ lý ngôn ngữ đội tuyển hỏi thầy Park: "Thầy có nhớ gì bọn em không hay giờ rảnh rỗi rồi chỉ nhớ đến vợ thôi!". Nghe xong, ông Park cười sảng khoái và vỗ yêu lên má Duy Mạnh rồi bảo: “Sao lại không? Tôi nhớ các bạn hơn vợ của tôi chứ!", rồi cả thầy và trò cùng cười vang.

Dự kiến ngày 4-2 tới, U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi mừng công tập thể tại TP.HCM, trước khi các cầu thủ trở về CLB chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau buổi mừng công, HLV Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc thăm gia đình và nghỉ ngơi sau chiến dịch U23 châu Á kéo dài hơn 2 tháng.

Tháng 7 tới, HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia. Trước đó, nhiều học trò ưu tú của ông Park sẽ cùng ông tập trung ĐTQG đá trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 gặp ĐT Jordan.