HLV Mourinho cay đắng nhìn Sevilla lần thứ 7 vô địch Europa League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 1-6-2023, AS Roma của HLV Jose Mourinho dẫn trước nhưng bị gỡ hòa và thua ngược trên chấm luân lưu 11m, qua đó nhìn Sevilla lên ngôi Europa League 2022/23. Đây cũng là lần thứ 7 đội bóng Tây Ban Nha này đăng quang tại đấu trường cúp C2 châu Âu.

Với thành tích chưa từng thua trong các trận chung kết cúp châu Âu trước đó, HLV Mourinho rất tự tin khi bước vào trận tranh ngôi vô địch Europa League mùa này với Sevilla.

Dybala mở tỉ số cho Roma
Dybala mở tỉ số cho Roma

Sự tự tin ấy càng được đẩy cao, khi AS Roma của ông có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỉ số của Dybala ở phút 35. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Roma bị dồn ép liên tục và để thủng lưới vào phút 55, sau pha đốt lưới nhà của Mancini.

Mancini và pha phản lưới tai hại
Mancini và pha phản lưới tai hại

Tỉ số hòa 1-1 của 90 phút chính thức khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, không đội nào muốn thua nên hầu như không có tình huống nào đáng chú ý.

Ở loạt luân lưu quyết định, điều trớ trêu với Roma đã xảy ra bởi trong khi các cầu thủ Sevilla thực hiện thành công 4 lượt sút của mình, thì Roma thất bại ở loạt 2 và 3 (Mancini và Ibanez) và chỉ có Cristante dứt điểm chính xác.

HLV Mourinho (bìa phải) cay đắng nhìn học trò thất bại trên chấm luân lưu...
HLV Mourinho (bìa phải) cay đắng nhìn học trò thất bại trên chấm luân lưu...

Điều đó khiến đại diện nước Ý thua 1-4 và ngậm ngùi nhìn Sevilla vô địch Europa League 2022/23. Đây cũng là lần thứ 7, Sevilla đăng quang đấu trường này.

... để Sevilla đăng quang lần thứ 7 ở Europa League
... để Sevilla đăng quang lần thứ 7 ở Europa League

Đây là thất bại đầu tiên của Jose Mourinho ở một trận chung kết cúp châu Âu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cay đắng mỉa mai sau trận: "Sự thật là tất cả chúng tôi đều rất buồn, có khóc hay không thì vẫn vậy. Về nhà, chúng tôi sẽ chết vì kiệt sức và chết vì màn trình diễn bất công của trọng tài. Một trận đấu tuyệt vời, trận chung kết tuyệt vời, căng thẳng, gay cấn nhưng trọng tài có vẻ là người Tây Ban Nha".