- HLV Kim Sang-sik chỉ ra điểm mấu chốt giúp U23 Việt Nam vô địch
- Sau trận thua U23 Việt Nam, Indonesia khoe có 15 cầu thủ đang thi đấu châu Âu
- Không có nhập tịch, Malaysia run rẩy nhìn về giải U23 châu Á
Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam diễn ra căng thẳng, quyết liệt. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chịu sức ép lớn từ 36.000 cổ động viên chủ nhà, song đã chơi đầy bản lĩnh để dẫn 1-0.
Phút bù giờ thứ 6, khi Indonesia hưởng quả ném biên ở vị trí cabin đội U23 Việt Nam, một loạt tình huống kịch tính diễn ra ngoài đương biên, điển hình là việc ông Kim Sang-sik vái lạy trọng tài chính 3 lần sau khi nhận thẻ vàng.
![]() |
Tình huống HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài ở cuối trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 |
Phản ứng của nhà cầm quân Hàn Quốc khác hẳn hình ảnh điềm đạm, lịch thiệp thường thấy kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.
"Khi ấy các cầu thủ đã thấm mệt rồi. Tôi cố gắng thông qua các hành động của mình để tiếp thêm sự tự tin cho cầu thủ giúp họ tập trung vào trận đấu", HLV Kim Sang-sik trần tình tại họp báo sau trận chung kết.
Sau khi cùng học trò mang cúp về Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã lý giải sâu hơn tình huống này trong một cuộc giao lưu với độc giả.
"Lúc đó sắp hết giờ rồi, các cầu thủ mệt lắm rồi, có thể mất tập trung và dẫn đến sai sót. Bản thân tôi cũng có chút hưng phấn, nên tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để cho các cầu thủ thấy rằng tôi cũng đang chiến đấu cùng họ. Đó là cách để tôi tạo năng lượng hiệu quả cho các trò.
Tôi quyết định phản ứng trọng tài để kéo dài trận đấu và tăng thêm kịch tính. Đó cũng là một phần của chiến thuật. Khi đó, các em có thêm thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh lại và tập trung vào trận đấu. Phản ứng của tôi cũng là một phần của bóng đá", ông Kim kể.